25/10/2023 - 12:48

Xin hãy nhớ mình là nghệ sĩ!

Hình ảnh anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, người lái xe máy, người làm xiếc chồng đầu chổng ngược khiến dư luận vừa thót tim vì sợ hãi, vừa thất vọng ê chề. Không sợ sao được với hình ảnh nguy hiểm, có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào, nếu căn cứ vào hình ảnh trên clip được phát tán. Và thất vọng là bởi, họ là anh em đa tài, từng ghi danh kỷ lục thế giới, là niềm tự hào của biết bao người Việt Nam.

Sau đó, nhà sản xuất, đơn vị thuê quảng cáo và người trong cuộc có trưng ra các bằng chứng rằng đó chỉ là video clip quảng cáo, quá trình thực hiện có bảo hộ hẳn hoi, có xin phép đàng hoàng... Tính pháp lý, sự thật thế nào, trong phạm vi bài viết xin không bàn luận, vì cơ quan chức năng đang điều tra. Bài viết bình luận ở một khía cạnh khác: trách nhiệm của nghệ sĩ với công chúng. Đành rằng anh em họ xiếc giỏi, nhưng lẽ nào họ không tưởng tượng hình ảnh đầy nguy hiểm đó sẽ tác động tiêu cực đến người xem. Đâu phải ai cũng biết hậu trường, chuyện “bếp núc” đằng sau video clip. Chưa biết họ phải chịu xử lý như thế nào nhưng hình ảnh đẹp của họ đã méo mó trong lòng người hâm mộ ít nhiều, thậm chí không còn là gì với nhiều người.

Trước đó, video clip người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh làm xiếc trên mô tô cũng dậy sóng dư luận. Hậu quả là cô bị khởi tố và bị bắt tạm giam vì tội danh gây rối trật tự công cộng. Nhiều người tự hỏi, khi thực hiện hành vi đó, liệu cô ta có nghĩ mình đang là người của công chúng? Chắc chắn là không! Vì nếu biết nghĩ, không ai lại làm méo mó hình ảnh của mình bằng hành vi phạm pháp, phản cảm như vậy. Tài năng của Ngọc Trinh thì không bàn, vì có người chê người khen, nhưng sức ảnh hưởng của cô trên không gian mạng là điều phải công nhận. Vậy nên khi cô đăng tải video clip phản cảm đó, lượng tương tác rất lớn. Chính cô đã tự bôi nhọ danh xưng nghệ sĩ của mình.

Trước đó, không ít nghệ sĩ đã phải vào tù vì vi phạm pháp luật, hoặc bị tẩy chay vì lối sống không lành mạnh, vi phạm đạo đức... Tất cả đều được giới thiệu với những câu từ như “Nghệ sĩ A bị bắt vì sử dụng ma túy”, “Nghệ sĩ B bị lên án vì quảng cáo bẩn”... Hai tiếng “Nghệ sĩ” vốn rất được tôn trọng nay lại trở nên chua chát từ một số ít người mang danh nghệ sĩ “con sâu làm sầu nồi canh”.

Nghệ sĩ là người của công chúng nên lúc nào cũng phải tự nhắc mình “Tôi là nghệ sĩ!” để tự răn mình phải sống xứng đáng với lòng yêu mến của người hâm mộ và tiên quyết là tinh thần thượng tôn pháp luật. Sau nữa, phải làm gương để người hâm mộ, nhất là giới trẻ, noi theo, học tập với sự chuẩn mực, khuôn phép của mình. Đừng nhận vơ hai tiếng nghệ sĩ một cách dễ dãi rồi làm phương hại đến thanh danh nghệ sĩ chân chính.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết