23/02/2012 - 14:21

Xin giúp em Tấn trị bệnh!

12 tuổi em Nguyễn Văn Tấn (ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) bị hội chứng thận hư, do không đủ sức khỏe phải nghỉ học giữa chừng. Thu nhập quanh năm làm thuê mướn của vợ chồng chị Võ Thị Bé Tư chỉ đủ đắp đổi qua ngày, thế nhưng khi Tấn vướng vào căn bệnh hiểm nghèo thì gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không có điều kiện trị bệnh cho con…

 Em Tấn mong có điều kiện trị bệnh để tiếp tục cắp sách đến trường.

Chị Bé Tư sinh ra trong gia đình đông con, gia cảnh khó khăn, học đến lớp 4 chị nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ chẻ lác dệt chiếu. Năm 20 tuổi chị lấy chồng, vợ chồng chị làm thuê làm mướn quanh năm cũng đủ sống qua ngày. Thế nhưng bất hạnh đến với gia đình chị là Nguyễn Văn Tấn (con trai út của chị) bị hội chứng thận hư. Chị Bé Tư kể lại: “Cách đây 2 năm khi con đi học về, tôi thấy mí mắt và bộ phận sinh dục sưng, tôi sợ quá dẫn con đi khám mới phát hiện cháu bị bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng tôi khóc hết nước mắt”. Mặc dù bị bệnh nhưng hàng ngày Tấn vẫn cố gắng cắp sách đến trường, được khoảng 2 tuần sau, Tấn nghỉ học do không đảm bảo sức khỏe. Cứ 2 tuần Tấn đi bệnh viện để trị bệnh, những lúc như thế cảm thương trước cảnh khốn khó của gia đình chị Bé Tư bà con trong xóm gom góp tiền cho Tấn đi trị bệnh. Thế nhưng bệnh của Tấn ngày càng trở nặng, chị Bé Tư cho biết: “Cuối tháng 12-2011, bác sĩ nói phải đưa Tấn lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Do không có tiền nên tôi đành phải đưa con về nhà chịu trận”.

Hôm chúng tôi đến nhà chị Bé Tư, trong căn nhà vách lá đơn sơ không vật dụng gì đáng giá. Tấn đang ngồi soạn đống sách cũ. Hàng ngày khi thấy các bạn cắp sách đến trường, Tấn lại đòi mẹ cho đi học. Khác với những trẻ bình thường, cơ thể Tấn sưng vù, mỗi lần đi tiểu khó (có khi bị bí tiểu), đầu ngón tay tím rịm, hơi thở khó nhọc, Tấn cho biết: “Điều em mong muốn nhất là hết bệnh để được cắp sách đến trường”. Nhà nghèo nên việc học anh em của Tấn bị gián đoạn, anh trai của Tấn là Nguyễn Văn Tánh cũng nghỉ học sớm, phụ hồ kiếm tiền phụ cha mẹ trị bệnh cho em. Bản thân anh Nguyễn Tâm Anh (cha của Tấn) bị bệnh suyễn nhiều năm nay nhưng hàng ngày lao động nặng nhọc phụ tiếp vợ lo tiền thuốc cho con.

Thức ăn hàng ngày của gia đình chị Bé Tư thường là rau dại luộc và nước tương thế nhưng anh em của Tấn ăn ngon lành không hề kêu than. Có những khi không tiền mua thuốc cho Tấn, chị Bé Tư phải đi hái thuốc nam về cho Tấn uống để chống chọi với bệnh tật. Những lúc như thế, chị Bé Tư thấy lòng mình như se lại...

Ông Nguyễn Văn Trí, Trưởng khu vực Thạnh Hòa nói: “Biết gia cảnh chị Võ Thị Bé Tư rất khó khăn, trong khả năng của địa phương, khi chúng tôi vận động được những phần quà vào dịp lễ, tết, địa phương đều ưu tiên cho gia đình nhưng chẳng thấm vào đâu. Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Bé Tư có điều kiện trị bệnh cho con...

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết