Cùng với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, chúng tôi đến nhà anh Tiết Thanh Nguyên (31 tuổi), ở khu vực Thạnh Huề. Người thanh niên mạnh khỏe, xốc vác ngày nào, giờ hốc hác, tiều tụy ngồi xe lăn, với niềm hy vọng mãnh liệt là đôi chân có thể hoạt động bình thường, để tiếp tục lao động, cùng vợ nuôi hai con gái nhỏ học hành, khôn lớn, làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha
 |
|
Anh Nguyên mong được chữa lành bệnh để tiếp tục lao động nuôi 2 con gái nên người. |
Anh Nguyên ngồi lặng lẽ, ánh mắt buồn bã nhìn hai con gái. Cháu lớn học lớp ba, cháu nhỏ học mẫu giáo, vô tư lăng xăng, quấn quýt bên cha; chị xoa lưng, em bóp chân, cha cần uống nước, lau mặt
thì nhanh nhảu phụ giúp. Mẹ vợ anh Nguyên nói: "6 tháng nay, từ lúc Nguyên bị tai nạn, Gái Nhỏ (vợ anh Nguyên) không làm ăn gì, chỉ túc trực chăm sóc chồng ở các bệnh viện, gởi 2 con gái cho tôi trông coi giúp. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm đổ dồn chạy chữa cho chồng, còn thiếu nợ họ hàng, bà con, không biết bao giờ mới trả xong". 6 tháng qua, vợ chồng anh Nguyên may mắn được bà con chòm xóm đóng góp giúp đỡ, rồi phụ trông giúp hai con nhỏ, để chị Nhỏ an tâm lo trị bệnh cho chồng. Một người hàng xóm bày tỏ: " Tội nghiệp thằng Nguyên, chí thú làm ăn để lo cho gia đình, không bê tha nhậu nhẹt. Nó sống vui vẻ, chan hòa với mọi người, nên ai cũng thương. Vậy mà, chuyện xui rủi ập tới, ai mà ngờ
".
Quê ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, là anh cả trong gia đình, anh Nguyên phải nghỉ học khi mới hết lớp 8 để phụ tiếp cha mẹ lo việc ruộng rẫy, nuôi 5 đứa em nhỏ dại. Rồi anh Nguyên theo người cậu tập tành nghề cưa cây, chặt củi mướn. Biết nghề nguy hiểm, nên anh luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận, kỹ lưỡng, phòng ngừa tai nạn. Năm 22 tuổi, anh Nguyên lập gia đình và về quê chị Nhỏ (khu vực Thạnh Huề), thuê nhà trọ, sinh sống với nghề cưa cây, nhưng công việc không thường xuyên, thu nhập bấp bênh (từ 80.000 - 100.000 đồng/lần cưa), cuộc sống rất khó khăn. Hai con gái lần lượt chào đời, để phụ tiếp chi phí sinh hoạt, 5 năm nay, chị Nhỏ đi bán vé số dạo, kiếm được 50.000 đồng/ngày. Cách nay 3 năm nay, nhờ vợ chồng chăm chỉ làm ăn, dành dụm, tích cóp, mượn thêm tiền anh chị em, mua được miếng đất, cất căn nhà nhỏ cho vợ con và ra sức lao động để trả nợ dần.
Tháng 6-2013, trong lần đi cưa cây ở đường Cái Sơn - Hàng Bàng (quận Ninh Kiều) với người bạn, chẳng may khúc cây khá lớn do người bạn đang cưa, rơi từ trên cao xuống, bất ngờ trúng lưng anh Nguyên khi anh đang lui cui cưa củi phía dưới đường, gần gốc cây. Anh Nguyên bất tỉnh tại chỗ và được người bạn đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi làm các xét nghiệm, chẩn đoán, bác sĩ kết luận anh Nguyên bị giập tủy vùng lưng, cổ và bị liệt, mất cảm giác từ thắt lưng xuống hai chân. Hơn 3 tháng nhập viện điều trị đã "ngốn" hết số tiền vợ chồng dành dụm, phải bán xe máy của anh Nguyên, vay mượn tiền anh em, bà con. Chị Nhỏ xúc động cho biết: "Tuy được các chị trong xóm mua cho thẻ bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị cũng cao lắm". Do nằm lâu ngày, vết thương ở lưng lở loét, khuyết sâu thành lõm; anh Nguyên phải trải qua đợt điều trị lành vết loét, rồi phẫu thuật lấy da vùng mông đắp lên. Thời gian sau, do không kham nổi chi phí điều trị, anh Nguyên bàn với vợ xin bác sĩ xuất viện và trị bệnh bằng phương pháp đông y ở Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Mỗi ngày, chi phí châm cứu và uống thuốc bắc cũng khá cao so với hoàn cảnh của vợ chồng chị.
Chị Gái Nhỏ bày tỏ: "Qua thời gian điều trị, bệnh tình anh Nguyên thuyên giảm nhiều và hy vọng bình phục. Tôi rất mừng khi gần 10 ngày nay, anh Nguyên ngồi xe lăn được khoảng 1 tiếng. Tôi chỉ mong anh mạnh lành trở lại để tiếp tục cùng tôi lo cho hai con gái và trả nợ vay mấy tháng nay. Hiện nay, cuộc sống khó khăn lắm, nhưng tôi quyết không nản chí, chỉ mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để tôi thêm niềm tin trị khỏi bệnh cho anh Nguyên".
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG