14/03/2012 - 21:13

Xin cứu giúp Nguyễn Minh Thuận !

Thuận bị bỏng rất nặng, toàn thân đầy những vết thương lở loét, rất đau đớn.

Qua lời kể của một mạnh thường quân, chúng tôi tìm đến nhà của em Nguyễn Minh Thuận, 22 tuổi, nằm trong hẻm 120/122A đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thuận đang nằm trên chiếc giường nhỏ, 2 chân co rút, toàn thân đầy những vết thương ửng đỏ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, mẹ của Thuận cho biết, tài sản quý giá đã bán sạch, nhà không còn tiền để chạy chữa cho Thuận nên gia đình đành đem em về nhà chăm sóc. Mỗi lần thay băng cho Thuận, nhìn con cắn răng chịu đau mà khóc, bà cũng khóc theo con.

Ngày 29-12-2011, tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình Thuận. Hôm đó, sau khi đi làm ở tiệm hàn cửa sắt về nhà, Thuận lấy xe gắn máy Honda 67 của gia đình đi ra ngoài để mua cháo cho con trai. Khi Thuận đạp xe, bình xăng con của chiếc xe bị gỉ xăng và bốc cháy, Thuận bỏ xe để thoát thân nhưng do lai quần vướng vào cần đạp, chiếc xe ngã xuống đường kéo theo Thuận. Thuận được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng nên bệnh viện chuyển Thuận đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều trị của bác sĩ, Thuận bị bỏng 86% cơ thể. Một ngày, tiền thuốc điều trị cho Thuận là 7 triệu đồng. Chạy chữa được 1 tháng, cha mẹ Thuận phải bán căn nhà để cứu mạng của con. Số tiền bán nhà được 230 triệu đồng, gia đình đổ hết vào thuốc thang cho Thuận. Đến ngày 16-2-2012, gia đình đành xin bác sĩ đưa Thuận về nhà để chăm sóc, vì không còn tiền đóng tiền viện phí.

Thuận là con trai út trong gia đình của ông Nguyễn Tùng Quân và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, là hộ nghèo. Ông Quân và vợ hàng ngày đi mua phế liệu, nhờ cần cù lao động nên năm 2003, gia đình ông thoát nghèo và dành dụm ít tiền sửa lại căn nhà ở sau chợ Cái Khế. Thế nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra với Thuận đã làm tiêu tan tài sản của gia đình. Không có nhà ở, vợ chồng ông Quân thuê căn nhà nhỏ trong hẻm 120 đường Trần Phú. Từ khi Thuận bị tai nạn, vợ Thuận đã bỏ đi, cha mẹ Thuận vừa chăm sóc con trai, vừa chăm sóc cháu nội 4 tuổi. Ông Quân cho biết, trước đây, Thuận cân nặng trên 50 kg, vừa làm ở tiệm hàn cửa sắt, Thuận còn phụ cha mẹ thu mua phế liệu. Nhưng từ khi gặp tai nạn, mỗi ngày Thuận chỉ ăn được hơn 1 chén cơm, thường bị ói và không ngủ được vì vết thương hành đau rát.

Hiện tại, hoàn cảnh của Thuận rất khó khăn, cha mẹ em phải thay nhau ở nhà chăm sóc, thay, rửa vết bỏng cho con. Số tiền kiếm được từ việc thu mua phế liệu chỉ đủ mua gạo, trong khi tiền thuốc để trị vết thương cho Thuận mỗi tuần trên 500.000 đồng. Tuy tính mạng của Thuận không còn nguy kịch, nhưng vết bỏng nặng quá, nếu không được chăm sóc, điều trị theo chuyên môn thì nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao, có thể ảnh hưởng đến mạng sống. Tuy nhiên, gia đình cần phải có một khoản tiền để tiếp tục chạy chữa cho Thuận.

Mong bạn đọc gần xa giúp Thuận và gia đình vượt qua cơn khốn khó này.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết