24/05/2012 - 08:46

Xin cứu giúp anh Tâm qua cơn nguy kịch

Chị Phạm Bé Bảy đang chăm sóc anh Nguyễn Minh Tâm bị khối u não.
 

Căn nhà đơn sơ, nửa sàn, nửa đất, cặp bờ sông Cái Sắn thuộc ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, hơn 3 năm qua, đã vắng tiếng cười đùa hạnh phúc, vì anh Nguyễn Minh Tâm, chẳng may mắc bệnh khối u não. Gia đình anh Tâm thuộc diện hộ nghèo có sổ, không đất sản xuất, quanh năm sinh sống bằng nghề làm thuê. Theo kết luận của bác sĩ Bệnh viện Hòa Hảo (TP Hồ Chí Minh), hiện nay, khối u não đã di căn, viêm vòm hầu mạn tính, phình giáp hạt thùy phải... Nếu không phẫu thuật kịp thời, sẽ nguy hiểm tính mạng.

Năm nay, anh Tâm 37 tuổi, có 2 người con (đang học lớp 9 và lớp 5), gia đình gặp rất nhiều khó khăn, vì thu nhập từ nghề làm thuê bấy lâu nay chỉ đủ xoay xở chi tiêu hằng ngày, không có dư để tích lũy phòng khi đau yếu, hữu sự. Khi còn khỏe mạnh, vợ chồng anh Tâm rất chí thú làm ăn, ai thuê gì cũng nhận làm để có tiền lo cho 2 con ăn học. Những tưởng cuộc sống dù cơ cực nhưng hạnh phúc sẽ êm đềm trôi, nào ngờ, đầu năm 2010, mỗi lần đi làm thuê về, anh Tâm thường bị nhức đầu. Do cuộc sống gia đình quá khó khăn nên anh Tâm ít quan tâm đến sức khỏe của mình ngày một suy giảm, mỗi khi nhức đầu, anh thường uống thuốc giảm đau, rồi đi làm tiếp...

Chị Phạm Bé Bảy (vợ anh Tâm) nói: “Tháng 8-2010, sau cơn đau nhức dữ dội, tôi đưa anh Tâm đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Vĩnh Thạnh khám, bác sĩ phát hiện bệnh quá nặng nên chuyển đến BVĐK TP Cần Thơ điều trị. Qua chẩn đoán, bác sĩ cho biết, anh Tâm bị khối u não, nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Qua 2 tuần điều trị, do không còn tiền, nên gia đình đưa anh về nhà uống thuốc nam. Khi bệnh anh Tâm trở nặng, tôi quyết định chạy vay tiền và đưa anh đi điều trị ở Bệnh viện Hòa Hảo”. Lần này, bác sĩ thông báo khối u đã bị di căn sang các bộ phận cơ thể khác, cần phẫu thuật gấp. Muốn phẫu thuật, trước mắt cần phải có 40 triệu đồng, gia đình đành đưa anh Tâm về nhà. Đến nay, sức khỏe anh Tâm rất nguy kịch, nằm liệt 1 chỗ, không nói chuyện, cử động, ăn uống khó khăn, thường xuyên đau nhức vào ban đêm, khó ngủ...

Gia đình hai bên đều nghèo, anh em không giúp được, vì ai cũng khó khăn nên chị Bé Bảy phải vay, mượn tiền để lo thang thuốc cho chồng nhưng khổ nỗi, giờ đã hết khả năng để vay, mượn nữa nên gia đình đành buông xuôi, phó thác cho số phận... Cha mẹ anh Tâm cũng cầm cố mấy công ruộng để phụ lo điều trị cho anh, giờ ông bà đến quận Ninh Kiều thuê nhà trọ ở để bán vé số, kiếm sống qua ngày. Mỗi ngày, chị Bé Bảy lo chăm sóc anh Tâm, cơm nước cho 2 đứa con đi học. Buổi chiều, tranh thủ con gái lớn (16 tuổi) ở nhà chăm sóc anh, chị Bé Bảy đi bán vé số dạo, kiếm được từ 40.000-50.000 đồng. Hằng tuần, chị Bé Bảy lên tận Châu Đốc hốt thuốc nam mang về để anh Tâm uống.

Chị Đoàn Thị Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Gia cảnh anh Tâm rất đáng thương, đã nghèo khó còn mắc bệnh nan y. Để chia sẻ khó khăn với gia đình anh, năm 2011, Hội Chữ thập đỏ xã vận động cây, tre, lá, giúp anh cất căn nhà lành lặn. Hội Khuyến học xã cũng xét cấp học bổng (trị giá 1 triệu đồng) cho con gái lớn của anh, giúp cháu có điều kiện đến trường. Mỗi khi vận động được tiền, quà... địa phương đều ưu tiên cho gia đình anh Tâm. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày của gia đình, chẳng đủ khả năng hỗ trợ chi phí ca phẫu thuật quá lớn. Chúng tôi mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, để kịp thời giúp anh Tâm vượt qua cơn nguy kịch này, kéo dài sự sống bên người thân...”.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết