25/01/2014 - 19:22

Vững vàng nơi đầu sóng

* Ghi chép: QUỐC THÁI

Bài cuối: TÌNH YÊU SON SẮT VỚI BIỂN ĐẢO

Cuộc sống ở các điểm đảo xa xôi trên vùng biển Tây Nam muôn vàn khó khăn do cách xa đất liền, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng với nhiều cán bộ, chiến sĩ, biển - đảo là máu thịt, là một phần của cuộc sống. Mỗi người một quê, không hẹn mà hội ngộ nhau nơi biển đảo và giống nhau là cùng có một tình yêu son sắt với biển đảo quê hương...

* Dành trọn tuổi xuân cho đảo

Hôm đoàn đặt chân xuống sân bay Phú Quốc, chúng tôi rất ấn tượng khi gặp người cán bộ hải quân trung niên, vui tính, nói giọng miền Trung đến hỏi thăm về đoàn cán bộ từ Cần Thơ ra đảo. Đó là Thượng tá Lê Trung Tuyến - Chính trị viên Tiểu đoàn Công binh 556 (đóng trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Hỏi thăm mới biết anh quê ở Nghệ An nhưng vào Cần Thơ sinh sống từ năm 1983, rồi sau đó lấy vợ và an cư tại khu vực 6, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Tự nhận Cần Thơ là quê hương nhưng thật ra 32 năm qua, anh đi biền biệt vì thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Sinh ra ở biển nên từ nhỏ anh Tuyến đã ước mơ trở thành người chiến sĩ hải quân. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tuyến nhập ngũ rồi tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, anh lại tiếp tục xa nhà để học tập, công tác. Kể về người vợ thủy chung, giỏi giang, anh cho biết khi yêu nhau, cô ấy đã phải chờ đợi anh làm nghĩa vụ quốc tế hơn 4 năm. Đến năm 1987, vừa cưới nhau xong, anh lại tham gia các khóa học nâng cao rồi ra đảo Thổ Chu, Phú Quốc công tác cho đến nay. Anh Tuyến tâm sự: “Sự quan tâm, khích lệ của vợ là động lực giúp tôi vượt qua nhiều gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua”. 32 năm công tác tại đơn vị thì đã có 21 năm anh đón Tết cùng đồng đội. Anh khoe, Tết năm nay anh được về nhà, gia đình sẽ ăn Tết lớn vì mừng con gái lớn của anh vừa tốt nghiệp đại học và con gái út cũng là học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Hôm nhận điện thoại của con báo đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công, lòng anh vui như mở hội. Từ hôm đó, anh cứ suy nghĩ chọn cho con gái một món quà ý nghĩa. Anh bộc bạch: “Dịp nghỉ hè, vợ và các con đều tranh thủ ra thăm tôi hoặc thông báo tình hình cho nhau qua điện thoại. Vì vậy, dù xa về mặt địa lý nhưng tình cảm gia đình luôn gắn bó”. Đó cũng là động lực để anh phấn đấu sống xứng đáng với lòng tin của vợ, sự kính trọng của con cái. Trước khi về nghỉ Tết, anh Tuyến cũng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón Tết vui tươi, đầm ấm, như: gói bánh chưng, bánh tét, thi hái hoa dân chủ, trình diễn văn nghệ và cùng vui bữa tiệc tất niên.

Theo anh Tuyến, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trong mỗi chuyến về thăm quê, anh đều vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp tặng học bổng và hỗ trợ xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ người dân nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ. “Có thể giá trị những phần quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa với bà con đất liền” - anh Tuyến tâm sự.

* Bác sĩ duy nhất ở đảo

Đó là bác sĩ Mạc Phú Ngọc - Trưởng Trạm Y tế xã Tiên Hải (đảo Hòn Đốc). Hôm chúng tôi đến thăm, đúng lúc bác sĩ Ngọc đang chăm sóc vườn thuốc nam với hơn 40 loại cây thuốc có thể chữa một số bệnh thông thường cho bà con trên đảo. Năm nay 31 tuổi, nhưng bác sĩ Ngọc đã có 9 năm công tác tại Trạm Y tế xã. Sinh ra và lớn lên ở đảo nên anh hiểu rõ cuộc sống khó khăn của bà con ngư dân, nhất là khi bệnh tật. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành Y - Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (năm 2005), anh trở về phục vụ tại Hòn Đốc. Một năm sau, anh tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Dẫn chúng tôi tham quan Trạm Y tế được xây dựng từ năm 2008, anh Ngọc cho biết: “Diện tích trạm rộng trên 600m2, với 12 phòng và một khuôn viên; hiện nay trạm có 1 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 dược sĩ”. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là trạm còn thiếu nhiều thiết bị y tế phục vụ sơ cấp cứu cho bệnh nhân, không đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hiện trên đảo có gần 400 hộ dân, với hơn 1.800 nhân khẩu sinh sống, nhu cầu khám chữa bệnh cũng dần tăng lên. Trong khi đó, Trạm y tế xã vừa thiếu nhân lực vừa thiếu cơ sở vật chất, thiết bị. Hoạt động trong điều kiện thiếu thốn nên nhiều bác sĩ từ đất liền ra công tác rồi cũng lần lượt ra đi. Riêng anh, người con của biển, đảo quyết bám trụ, xây dựng trạm ngày càng phát triển để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 Bác sĩ Mạc Phú Ngọc - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Q. THÁI

Tại Hòn Đốc, tôi nghe nhiều câu chuyện cảm động do bà con kể về lòng tận tụy của bác sĩ Ngọc. Mỗi lần nhận điện thoại báo tin có người bệnh là anh tức tốc đến nhà bệnh nhân dù ở tận trên đỉnh Hòn, hay bất kể đêm hôm. Anh còn nhớ một lần có trường hợp bị sốt cao, điện thoại cầu cứu vào buổi tối. Qua thăm khám, anh chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết, nhưng Trạm y tế không đủ điều kiện để cấp cứu đối với ca bệnh này. Thế là sau khi sơ cấp cứu, anh cùng với bà con tức tốc đưa bệnh nhân vào đất liền cứu chữa. Đó là những ca nặng, còn rất nhiều trường hợp như sinh con, bệnh đột xuất, bị chấn thương… được anh giúp đỡ kịp thời. Vào mùa biển động hay chuyển mùa, số lượng bệnh nhân tăng cao, 2 y sĩ từ Quân y của hải quân đóng trên đảo cũng hỗ trợ kịp thời cho bác sĩ Ngọc, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt nhất. Ước mơ lớn nhất của bác sĩ Ngọc là thời gian tới, Trạm sẽ được hỗ trợ thêm một số thiết bị khác, như: Máy điện tim, siêu âm… để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

* Những thế hệ tiếp nối…

Hôm chúng tôi đến thăm, Trung úy Lý Triệu Phú - Đại đội phó Đại đội 23 (đóng trên đảo Thổ Chu) cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng gia sản xuất. Sinh ra trong gia đình nông dân, Phú rất mát tay trong trồng trọt và chăn nuôi. Chỉ cho tôi xem hàng chục luống rau cải xanh mướt, rẫy bí say trái và đàn heo rừng béo tốt, Phú khoe: “Tết năm nay đồng đội sẽ ăn Tết lớn và tưng bừng đây”. Tốt nghiệp THPT, Phú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và được cử đi học Trường Sĩ quan Pháo binh rồi được giữ lại công tác cho đến nay. 9 năm công tác tại đơn vị, Phú luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua trong Đại đội phát động, như: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, huấn luyện giỏi, Phú luôn tiên phong. Sau một hồi trò chuyện, biết tôi là đồng hương Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), Phú vui mừng hỏi thăm sự đổi mới, phát triển của quê hương, bởi 5 năm rồi Phú chưa lần nào về quê vui Tết. Mẹ mất sớm, cha làm thuê khắp nơi, còn 6 anh em mỗi người một nơi nên lâu nay đơn vị đã trở thành mái nhà ấm áp của Phú. Giờ đây, mỗi lần đi công tác xa, Phú lại thấy nhớ đảo, nhớ đồng đội, thế là khi giải quyết xong công việc, anh lại khăn gói mau về doanh trại.

Trung úy Nguyễn Xuân Tú (quê ở Thanh Hóa) - Chính trị viên Đại đội 84, đóng trên đảo Phú Quốc được xem là một trong những chính trị viên trẻ nhất của đơn vị khi tuổi đời vừa tròn 27. Cha mẹ Tú là công chức nhà nước, rất cưng chìu, nuôi dạy Tú chu đáo. Tốt nghiệp THPT, Tú thi vào Học viện Chính trị Quân sự (Bắc Ninh). Sau khi tốt nghiệp, Tú được phân công về công tác tại Đại đội 84 cho đến nay. Hai năm công tác tại đảo, Tú càng rắn rỏi, mặn mòi hơn. Tú dẫn chúng tôi tham quan nơi các chiến sĩ đang huấn luyện. Tú cho biết: “Mỗi đợt huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đảm bảo từ 15 đến 20 ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ cơ bản nắm vững cách sử dụng một số khí tài, như: súng, pháo phòng không…”. Sau buổi huấn luyện, Tú và đồng đội lại tất bật chuẩn bị cho buổi giao lưu với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ ra thăm đơn vị. Hay tin có sinh viên ra giao lưu, cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi. Xuân Tú tâm sự: “Một số chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên cảm thấy rất nhớ người thân, gia đình. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí nên anh em không có thời gian để buồn nữa”.

Không riêng Phú và Tú, còn nhiều thanh niên trẻ khác tình nguyện đến công tác ở các điểm đảo xa xôi, dẫu biết cuộc sống còn nhiều thiếu thốn hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính lòng yêu nước, tình yêu đối với biển đảo quê hương là động lực để những cán bộ, chiến sĩ quyết tâm gắn bó, bám trụ, ra sức bảo vệ sự bình yên của vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết