|
Đúng 6 giờ sáng ngày 9-7-2023, Lễ truy điệu nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) diễn ra tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, linh cữu đồng chí sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang quê nhà Ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Nhắc đến đồng chí Lê Phước Thọ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ, không khỏi rưng rưng xúc động nhớ về một người cộng sản trung kiên, một vị lãnh đạo gần gũi, nghĩa tình… luôn sống và làm việc hết mình vì sự phát triển chung.
Anh Sáu Hậu - người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người lãnh đạo nghĩa tình, thương dân, trọng dân
* Lư Văn Điền,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ
Nhắc đến anh Sáu Hậu (đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - PV), tôi lại xúc động, rưng rưng nước mắt, bởi thương nhớ anh, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người lãnh đạo sống nghĩa tình, hết mực thương dân, trọng dân, nặng lòng với quê hương đất nước!
Tôi có may mắn được làm việc cùng cơ quan với anh Sáu từ đầu năm 1976, khi Đảng và Nhà nước chủ trương hợp nhất một số tỉnh, trong đó, tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng thành tỉnh Hậu Giang. Lúc đó, anh Sáu, là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng về làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, còn tôi từ Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ về làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang. Nhờ vậy, tôi được gần gũi, thường xuyên phục vụ các anh chị lãnh đạo Tỉnh ủy, trong đó có anh Sáu. Sống và làm việc bên cạnh anh, tôi học được nhiều điều bổ ích.
.jpg)
Đồng chí Lư Văn Điền
Quá trình công tác, anh Sáu để lại trong tôi và anh em ở văn phòng nhiều ấn tượng sâu sắc. Anh Sáu là người cán bộ yêu nước, thương dân, cần - kiệm - liêm - chính, trung thực, thẳng thắn mà đầy tình yêu thương cấp dưới, tôn trọng cấp trên nhưng tỏ rõ chính kiến và gần gũi chia sẻ niềm vui cũng như hoạn nạn, khó khăn đối với đồng chí, bạn bè, anh em, nhân dân.
Lúc này kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân còn khó khăn, nhất là thiếu lương thực… Tôi nhớ anh Sáu từng nói: Mình là một tỉnh lớn, có thế mạnh về lúa gạo mà để nhân dân thiếu lương thực là điều không thể chấp nhận được. Anh Sáu bàn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tìm cách để giải quyết vấn đề lương thực cho nhân dân. Từ chủ trương của Tỉnh ủy, phát triển thành phong trào làm thủy lợi, kết hợp với xây dựng giao thông và sản xuất nông nghiệp với khẩu hiệu “Hậu Giang vì cả nước, với cả nước”.
Sau đó, anh Sáu về Trung ương và trải qua những vị trí công tác quan trọng. Dù bộn bề công việc, nhưng anh Sáu lúc nào cũng quan tâm đến tỉnh Hậu Giang, đến khu vực ĐBSCL. Anh nhắc nhở, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phải đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt nhân dân.
Sau khi nghỉ hưu, tuổi tác ngày càng cao, đáng ra dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh Sáu lại tiếp tục nghiên cứu, theo dõi tình hình chung, tình hình ở một số địa phương, trong đó có tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ sau này cũng như các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nói chung. Theo anh Sáu, ĐBSCL có điều kiện, nhưng còn khó khăn nên chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Anh Sáu luôn trăn trở khi ĐBSCL là “vựa lúa”, “vựa trái cây”, “vựa thủy sản” cung cấp cho cả nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu, nhưng đời sống nhân dân nơi đây vẫn còn khó khăn. Những lần tôi đến thăm, anh đều nhắc lại những vấn đề này.
Sau khi Chính phủ có những chủ trương lớn về phát triển ĐBSCL, nhất là đầu tư hệ thống giao thông, anh Sáu rất mừng. Anh dặn các địa phương phải quan tâm công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết khác để biến thành cơ hội phát triển.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi, anh Sáu cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ dự một cuộc họp do lãnh đạo thành phố tổ chức. Tại đây, dù sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, anh Sáu vẫn tâm huyết giành hơn một tiếng đồng hồ để nói về những vấn đề cần thiết phục vụ cho thành phố phát triển; cũng như việc phải chăm lo đời sống nhân dân… Anh nói như là sự dặn dò của người trước khi đi xa đối với cấp ủy, chính quyền thành phố. Nghe những lời tâm huyết của anh, ai cũng xúc động.
Nay, anh đã đi xa thật rồi!
Vĩnh biệt anh Sáu, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người lãnh đạo nghĩa tình, thương dân, trọng dân, hết lòng vì quê hương đất nước.
Quốc Trưởng (lược ghi)
|
|
Đồng chí Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ khóa XI:
Đồng chí Lê Phước Thọ - người lãnh đạo kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân
|
.jpg)
Đồng chí Lê Nam Giới. Ảnh: L Phương
|
|
Đối với người Việt Nam nói chung, đặc biệt đối với người dân ĐBSCL nói riêng, trong đó có Cần Thơ, có biết bao nhiêu điều quý giá cần phải học ở đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) trong thực hiện lý tưởng của Đảng. Đồng chí Sáu Hậu là người đảng viên kiên cường, bất khuất, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.
Có thể nói trong chiến tranh gian khổ, ác liệt, đồng chí là người vững vàng, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương đi đến thắng lợi. Sau hòa bình thống nhất đất nước, với vai trò lãnh đạo của mình, từ địa phương đến Trung ương, đồng chí ra sức nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng đất nước, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đời sống, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chúng ta có ngày nay, có kinh tế phát triển, sự nghiệp đổi mới thắng lợi, nhất là trên lĩnh vực sản xuất kinh tế nông nghiệp toàn diện, trong chiến lược xây dựng nông thôn có sự góp phần rất lớn của đồng chí Sáu Hậu. Đồng chí tâm huyết, lúc nào cũng lo đến sản xuất, đời sống của nhân dân, đến phát triển hạ tầng mọi mặt cho miền Tây. Đồng chí Sáu Hậu là người lãnh đạo có tâm và tầm lãnh đạo không chỉ nhỏ hẹp ở địa phương mà có tầm lãnh đạo đất nước.
Cách nay khoảng 1 tháng, Thành ủy Cần Thơ có tổ chức cuộc họp, mời các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trước đây đến đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong lúc này, đồng chí Sáu Hậu đang chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn tâm huyết, ra sức chuẩn bị ý kiến rất chu đáo. Đồng chí tới hội nghị trên chiếc xe lăn, dự gần một buổi sáng và cho ý kiến, ai cũng xúc động. Điều này cho thấy, đến giờ phút gần cuối cuộc đời, đồng chí Sáu Hậu vẫn đem hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước làm sao cho ngày càng giàu mạnh, cho mọi người có cơm no, áo ấm, nhất là đối với Cần Thơ có sự phát triển ngang tầm với nghị quyết Trung ương nêu ra. Đồng chí Sáu Hậu thật sự là người vì nước, vì dân, có tâm trong sáng, có tình cảm đặc biệt đối với quê hương, xứ sở, đối với đồng chí, đồng bào rất thân thương, gần gũi. Ai được sự lãnh đạo của chú Sáu Hậu sẽ thấy được chú chỉ dạy, góp ý rất chân tình, thậm chí cả lúc về hưu rồi nghĩa tình vẫn trước sau như một, vừa là tình nghĩa cho cái riêng, vừa gắn bó, xây dựng nhau trong tình đoàn kết, giữ vững lập trường, quan điểm.
40-50 năm gần gũi, tôi không nghe ai phê phán về đồng chí, mà có những lời hay, tiếng đẹp, ca ngợi về cuộc sống của đồng chí Sáu Hậu đơn giản, trong sáng, liêm chính, hòa đồng với mọi người, gắn bó với các địa phương trong cả nước, nhất là các địa phương ở Tây Nam Bộ. Đối với thế hệ trước đây hay thế hệ trẻ đang công tác hôm nay, đồng chí Sáu Hậu đều có sự gắn bó, nhắc nhở, mạnh dạn đóng góp để xây dựng, phát triển thành phố.
Nhìn chung, tôi nhận thấy, đồng chí Sáu Hậu là người lãnh đạo kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân. Một người lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tầm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Là người có đạo đức trong sáng, liêm chính, chí công vô tư, hòa đồng. Là cán bộ lão thành tiêu biểu không chỉ ở Cần Thơ mà trong cả nước.
L.Phương (lược ghi)
|
|