16/12/2011 - 13:59

Vị khách đặc biệt

Mở cửa vào nhà, Annette Swoffer, một phụ nữ ở New Zealand, hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một chú hải cẩu con đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài nhà mình. “Sau đó, nó ngước nhìn tôi với cặp mắt to màu nâu. Nó thật đáng yêu”, Swoffer nói. Chú hải cẩu được đặt tên là “Lucky” này đã đi lạc từ một bìa vịnh, xuyên qua khu dân cư và băng qua nhiều con đường đông đúc rồi chui vào nhà Swoffer qua cánh cửa dành cho mèo. Kế đến, nó trèo lên các bậc thang và cuối cùng là nằm “xả hơi” trên ghế dài.

Các chuyên gia về bảo tồn cho biết vào thời gian này trong năm, hải cẩu con thường tách ra khỏi bầy trong khi mẹ chúng đi tìm thức ăn. Đó là lý do tại sao Lucky có thể làm nên chuyến hành trình tới nhà Swoffer.

LÊ THÁI (Theo Yahoo! News)

Chia sẻ bài viết