19/12/2009 - 21:16

Thơ

Vẫn hát khúc quân hành

BÙI CÔNG BÍNH

Từ Nà Ngần, Phai Khắt các anh đi
Thấp thoáng cánh rừng xanh Việt Bắc
Núi chở che những gậy tày, súng kíp
Mái nhà sàn khói bếp ấm tình dân


Các anh đi giành lại mùa Xuân
Giành Độc Lập, Tự do cho Tổ quốc
Đất nước gọi các anh với cái tên thân thuộc:
Quân đội Nhân dân - Anh bộ đội Cụ Hồ!


Những vị tướng đã xông pha trăm trận
Một đời thắng mấy lũ thực dân
Tóc đã bạc, nhưng tâm hồn vẫn trẻ
Vẫn thấy mình như những quân nhân!


Vẫn màu áo của những ngày trận mạc
Nét gian lao cuộc kháng chiến trường kỳ
Nay trở lại đời thường, lòng vẫn sáng
Vẫn ở tuyến đầu, như thuở các anh đi.


Huy hiệu Cựu chiến binh trên ngực
Như ngôi sao trên mũ tự ngày xưa
Lại đánh giặc đói nghèo, xây cuộc sống
Trong nghĩa tình đồng đội sớm trưa...


Ta vẫn hát khúc quân hành rộn rã
Đón mùa Xuân dân tộc đang về
Như những đóa phong lan bừng nở
Rừng Trường Sơn một thuở chúng ta đi!

Chia sẻ bài viết