Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Philippines trong trận đấu đầu tiên ở bảng F khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, vào tối 16-11. Tuy nhiên, một chiến thắng khá khó khăn trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, cùng lối chơi còn bộc lộ nhiều sai sót khiến người hâm mộ chưa hết hoài nghi về triết lý xây dựng đội tuyển của HLV Philippe Troussier.

Văn Toàn (9) luôn rất năng nổ trên sân. Ảnh: VNN
Cũng giống như những trận giao hữu gần đây, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất khó khăn trong 10 phút đầu trận khi đối thủ đẩy cao đội hình và chơi tốc độ rất nhanh. Sau khi chống đỡ bảo vệ được mành lưới, các cầu thủ Việt Nam mới cầm giữ được bóng, triển khai lối chơi kiểm soát bóng bên phần sân nhà và tung ra những đường chuyền dài quyết định. Cách chơi này phát huy hiệu quả cao trên mặt cỏ nhân tạo sân Rizal Memorial tại Thủ đô Manila của Philippines. Sau khi tràn lên tấn công nhưng không ghi được bàn, các cầu thủ Philippines dần bộc lộ sơ hở trước những miếng đánh biên và chuyền dài vào trung lộ của các cầu thủ Việt Nam. Bên hành lang cánh trái, Tuấn Tài và Minh Trọng thay phiên nhau có những pha tạt bóng chính xác cho Tuấn Hải và Văn Toàn bên trong. Bên cánh phải, Văn Thanh thường xuyên bó vào trong vòng cấm địa của đối phương để đón những đường chuyền vượt tuyến của đồng đội.
Các cầu thủ giữ bóng chặt bên phần sân nhà, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương rồi bất ngờ tung ra những đường chuyền dài cho Tiến Linh làm tường, hoặc Văn Toàn, Tuấn Hải đột phá qua các trung vệ đối phương. Văn Toàn đã thành công để ghi bàn mở tỷ số trong một pha bóng như vậy. Đội tuyển Việt Nam tấn công đa dạng với những pha phối hợp ăn ý bên cánh trái giữa Tuấn Tài và Minh Trọng. Bộ đôi Tuấn Anh - Thái Sơn cũng hoạt động hiệu quả ở khu vực giữa sân, lên công về thủ nhịp nhàng và tung ra những đường chuyền dài có chất lượng.
Tuy nhiên, ngoài 2 bàn thắng của Văn Toàn và Đình Bắc (vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn vào phút cuối cùng của trận đấu), khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ trên hàng công vẫn chưa tốt. Tiến Linh chơi khá mờ nhạt và rời sân trong hiệp 2; Tuấn Hải quá vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội được đồng đội tạo ra; Văn Quyết vẫn chưa có sự tự tin trước khung thành đối phương; Văn Tùng cũng được tung vào sân những phút cuối hiệp 2, chưa thể hiện được nhiều; Văn Toàn ghi bàn nhưng cũng bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội... Khả năng đánh biên bên cánh phải cũng chưa được phát huy khi Văn Thanh và Thanh Bình không có được sự phối hợp ăn ý như bên cánh trái.
Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam thật sự là điểm yếu đáng lo nhất. Cầu thủ của Philippines đã đưa được bóng vào lưới ở phút 13 sau một pha bóng ném biên ở gần khu vực cấm địa, với một tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Bàn thắng không được công nhận do cầu thủ Philippines phạm lỗi, nhưng là lời cảnh báo cho các cầu thủ phòng ngự. Văn Cường vào sân thay cho Văn Thanh ở hiệp 2, có lối chơi xông xáo, tham gia tấn công tốt nhưng còn yếu trong phòng ngự khi không thể đánh chặn những pha tạt bóng từ biên của đối thủ. Trung vệ Thanh Bình ngoài pha phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt trực tiếp ngay phía ngoài vòng cấm địa ở cuối hiệp 1, còn để mất bóng rất nguy hiểm ở cuối hiệp 2, mà nếu tiền đạo của Philippines sắc sảo hơn đã có thể gỡ hòa. Nếu bị thủng lưới thời điểm đó, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với tuyển Việt Nam.
Thế nên, dù có được 3 điểm trong lượt trận đầu tiên, nhưng HLV Troussier sẽ còn nhiều việc phải làm với các học trò, mới có hy vọng chơi tốt trên sân nhà khi tiếp Iraq vào tối 21-11.