26/06/2010 - 10:16
Tự xây lò phản ứng hạt nhân!
-
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

- Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản
- Iran khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt
- Thảm sát đẫm máu ở Nigeria, ít nhất 46 dân làng thiệt mạng
- Xuân Bính Ngọ 2026: Thắm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Israel
- Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông
- Xả súng hàng loạt ở Canada, ít nhất 10 người thiệt mạng
- Meta, Google hầu tòa với cáo buộc "gây nghiện" cho trẻ em
- “Phim ngắn” - cứu cánh của thị trường lao động Trung Quốc
- Đảng Tự hào Thái Lan giành chiến thắng cách biệt
-
Meta, Google hầu tòa với cáo buộc "gây nghiện" cho trẻ em

- Trung Quốc chế tạo cần cẩu tháp điện gió cao nhất và lớn nhất thế giới
- Tham vọng của Mỹ
- Trào lưu "gia đình độc thân"
- Quan hệ Mỹ - Iran “căng như dây đàn”
- Tây Ban Nha với chính sách nhập cư khác lạ
- Nga tìm kiếm nguồn cung lao động nước ngoài
- Tài sản của giới siêu giàu tăng mạnh và hậu quả chính trị
- Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị ám sát
- Mỹ khởi động liên minh khoáng sản quan trọng
-
Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản
-
Iran khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt
-
Thảm sát đẫm máu ở Nigeria, ít nhất 46 dân làng thiệt mạng
-
Xuân Bính Ngọ 2026: Thắm tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Israel
-
Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông
 
Công dân Mỹ Mark Suppes, 32 tuổi, đã thuê tầng 3 của một kho chứa hàng ở quận Brooklyn, New York để xây... lò phản ứng hạt nhân. Chuyên viên thiết kế web này là nhà vật lý tay ngang thứ 38 trên thế giới tự tổng hợp thành công hạt nhân từ lò phản ứng tự chế, theo trang web Fusor.net. Dù khiến láng giềng phải “xanh mặt” nhưng những lò phản ứng hạt nhân như của Suppes hoàn toàn hợp pháp tại Mỹ. Theo giới khoa học, lò chế tạo hạt nhân của anh không gây nguy hại cho cộng đồng hay môi trường, do không sử dụng nguyên liệu uranium hay plutonium.
