(CT) - Mới đây, nhóm bạn của chị Trương Thùy Dung (ở quận Ninh Kiều) đã đến thăm và tặng quà các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Đó là: Anh Nguyễn Hoàng Nhân, 40 tuổi, ở ấp Trường Đông B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (xem bài: “Anh Nhân mong được hỗ trợ điều trị bệnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 7-3-2015) (tặng 2 triệu đồng); bà Trần Thị Nguyên, 66 tuổi, ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (xem bài: “Bà Nguyên và 3 cháu rất cần sự giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 17-4-2014) (tặng 800.000 đồng); bà Nguyễn Thị Ba, ở ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai (xem bài: “Hai bà mẹ và nỗi buồn tuổi xế chiều” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 24-12-2008) (tặng 1 triệu đồng); chị Trần Thanh Thảo, ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (xem bài: “Gia đình chị Thanh Thảo cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 23-11-2010) (tặng 500.000 đồng); anh Huỳnh Văn Dũng, ở ấp Thới Quan B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai (xem bài “3 cha con bị bệnh tâm thần...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2011) (tặng 500.000 đồng). Ngoài ra, nhóm bạn còn hỗ trợ 1 triệu đồng cho vợ chồng anh La Văn Oanh chị Trương Thị Lệ, ở ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Anh Oanh bị suy thận mãn giai đoạn cuối, chị Lệ thì bị ung thư dạ dày, đang xạ trị ở TP Hồ Chí Minh, gia cảnh rất khó khăn.

Chị Thùy Dung trao tiền cho gia đình anh Nhân.
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc gần, xa đã quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm trên Báo Cần Thơ thời gian qua.
Tòa soạn BCT