(CT) Ngày 13-2-2015, phóng viên Báo Cần Thơ trao ba triệu đồng cho em Bùi Hoàng Duy (con trai của vợ chồng anh Bùi Văn Lẹ - chị Phạm Thị Khoa, ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (ảnh) (xem bài: “Bán vé số nuôi chồng chạy thận nhân tạo” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 16-8-2013), do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ (vận động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ) hỗ trợ. Hơn 5 năm qua, anh Lẹ lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tiền của vợ chồng dành dụm đều tiêu tan. Để có tiền trị bệnh cho chồng và nuôi hai con nhỏ đang đi học, hàng ngày chị Khoa gắng gượng bán vé số kiếm tiền. Trước đây, hai vợ chồng sống tạm ở hành lang Khoa lọc thận của BV Đa khoa TP Cần Thơ cũ. Sau khi chia tách hai BV, BV Đa khoa thành phố dời về trụ sở mới, vợ chồng anh Lẹ, chị Khoa phải thuê nhà trọ, mỗi tháng tốn gần hai triệu đồng. Trong khi đó, con trai lớn Bùi Hoàng Duy của anh chị đang học Cao đẳng năm cuối; con gái nhỏ gởi nhà bà con ở quê, còn mắc bệnh lồng ruột, thường xuyên nhập viện cấp cứu. Chị Khoa đang mắc bệnh bướu, sức khỏe suy yếu rất nhiều, bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng chị không có chi phí, đành bấm bụng chịu đựng bệnh tật. Rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho gia đình chị Khoa vượt qua cơn nguy khốn.
 |
|
|
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc gần, xa đã quan tâm giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.
Tòa soạn BCT