11/04/2012 - 14:20

Trao tiền từ thiện

Chính quyền địa phương trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho vợ chồng cháu Lê Hồng Công. 

Ngày 28-3, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 1,2 triệu đồng cho cháu Lê Hồng Công (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); 1,8 triệu đồng cho gia đình ông Phan Văn Xem (71 tuổi, ngụ Tổ 10, ấp Kênh 3, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiêng Giang). Số tiền trên do ông Nguyễn Minh Đức-Việt kiều Canada, gởi giúp.

Cháu Công bị khiếm khuyết tứ chi bẩm sinh nhưng học giỏi, viết chữ rất tốt. Cha mẹ của Công là anh Lê Văn Vui và chị Nguyễn Thị Mít (ở ấp Bà Ai 1, xã Lộc Ninh) không có nghề nghiệp ổn định, phải cắt cỏ mướn, giăng câu... nuôi 3 con đi học. Cả 3 người con đều bị khiếm khuyết thân thể, riêng cháu Công bị thiếu cả cánh tay và các ngón chân.

Chính quyền địa phương trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho gia đình ông Phan Văn Xem.  

Ông Xem bị mù, sống cùng vợ chồng người con trai và cháu nội trong căn nhà xập xệ. Nhà không đất canh tác nên anh Phan Văn Tư (con ông Xem) cùng vợ làm mướn, làm thuê chỉ đủ tiền đong gạo qua ngày. Thương các cháu ăn uống thiếu thốn, ông Xem mò mẫm đi xúc tép dạo dưới mé sông, khi có khi không. Vừa rồi, gia đình ông nhận được một số tiền do bạn đọc một số Báo trao tặng, ông dành cất nhà nhưng ngạch giá leo thang nhanh khiến số tiền cất nhà không đủ, phải mượn thêm của hàng xóm, đến nay còn cả chục triệu chưa trả xong, mong muốn được bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết