Phóng viên Báo Cần Thơ vừa trao 1.500.000 đồng cho anh Lê Văn Phụng ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Số tiền trên do chị Trần Thị Thanh Mai, hiện sống ở Tây Đức gởi tặng 1 triệu đồng; chị Quách Thị Cẩm Loan, việt kiều Mỹ gởi tặng 400.000 đồng và một bạn đọc không nêu tên ở đường Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều gởi tặng 100.000 đồng. Anh Phụng bị suy thận mãn đã hơn 5 năm nay, hiện nay anh phải đi lọc thận 3 lần/tuần, chi phí đi lại và lọc thận khoảng 200.000 đồng/lần. Mấy tháng nay, vợ và con gái bỏ đi làm ăn xa, hai con trai gởi về bên ngoại. Anh Phụng ở một mình, chỉ trông mong vào lòng hảo tâm của bà con thân tộc và lối xóm để có tiền đi lọc thận.
Vừa qua, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 1.200.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Năm và bà Huỳnh Thị Ngọt ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (xem bài “Hai ông bà cụ nghèo khó, bệnh tật, neo đơn” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-12-2010). Số tiền trên do chị Trần Thị Thanh Mai, hiện sống ở Tây Đức gởi tặng 1 triệu đồng; chị Quách Thị Cẩm Loan, việt kiều Mỹ gởi tặng 100.000 đồng và một bạn đọc không nêu tên ở đường Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều gởi tặng 100.000 đồng.
 |
|
ông Nguyễn Văn Năm và bà Huỳnh Thị Ngọt cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp |
 |
|
Anh Phụng ký tên nhận tiền của nhà hảo tâm |
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Toà soạn BCT