22/02/2012 - 15:45

Trao tiền từ thiện

Chị Kiim Huệ (trái) tặng tiền cho cháu Huỳnh Dương Bảo Duy. 

Ngày 18-2-2012, đại diện Báo Cần Thơ cùng nhóm bạn của chị Nguyễn Thị Kim Huệ (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã đến trao 300.000 đồng cho gia đình chị Dương Thị Ngọc Thắm, ngụ tổ 3, khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (xem bài: “Một gia đình bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ra ngày 9-11-2011). Khoảng 2 tháng nay, vợ chồng chị Thắm đang điều trị bệnh viêm phổi kéo dài cho con trai Huỳnh Dương Đức Khang tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Tháng 4-2011, bé Khang chào đời thì bị đa dị tật, hẹp thực quản, phải phẫu thuật… 11 năm trước, đứa con đầu lòng của chị Thắm là bé Huỳnh Dương Bảo Duy bị bại não, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải nhờ người thân chăm sóc.

Ngày 14-2-2012, sau khi thấy hoàn cảnh của bé Võ Ngọc Hân, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền (xem bài: “Bé Ngọc Hân cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-12-2011), rất đáng thương nên nhóm từ thiện ở Khánh sạn Golf Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đã đến thăm hỏi sức khỏe và trao tặng 1 triệu đồng (trước đó 1 tuần, nhóm từ thiện này đã tặng 1 triệu đồng cho bé Hân). Hơn 5 năm nay, cha Hân bị bệnh tiểu đường, không làm được việc nặng nên phụ vợ bán cháo trắng; còn Hân bị bệnh hội chứng thận hư đã hơn 1 năm nay, khiến cơ thể sưng phù, phải thường xuyên đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh điều trị.

Bé Bảo Duy cùng bà ngoại  nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Ngày 16-2-2012, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao 400.000 đồng của một bạn đọc (đề nghị không nêu tên) ở Bệnh viện LaGi Bình Thuận, cho gia đình chị Dương Thị Ngọc Thắm, ngụ tổ 3, khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (xem bài: “Một gia đình bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ra ngày 9-11-2011). Khoảng 2 tháng nay, vợ chồng chị Thắm đang điều trị bệnh viêm phổi kéo dài cho con trai Huỳnh Dương Đức Khang tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Tháng 4-2011, bé Khang chào đời thì bị đa dị tật, hẹp thực quản, phải phẫu thuật… 11 năm trước, đứa con đầu lòng của chị Thắm là bé Huỳnh Dương Bảo Duy bị bại não, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều phải nhờ người thân chăm sóc.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết