Đưa chúng tôi đi xem đàn heo béo tốt nuôi trong dãy chuồng sạch sẽ, anh Trần Công Hào ở ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) phấn khởi, cho biết: "Cũng nhờ nghề này mà gia đình tôi có của ăn của để, con cái được học hành đàng hoàng". Tìm hiểu về quá trình lập nghiệp của Hào, chúng tôi càng trân trọng ý chí, nghị lực vượt khó lập nghiệp của người thanh niên ở tuổi 32.
 |
Nhờ học tập kỹ thuật, đầu tư chuồng trại, anh Hào rất thành công trong mô hình nuôi heo. |
Căn nhà tường khang trang, đầy đủ tiện nghi rộng hơn 124 m2 là thành quả của những tháng ngày vất vả thức khuya dậy sớm để chăm sóc đàn heo của anh Hào. Anh tâm sự: "Căn nhà hơn 250 triệu đồng này là giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Có nhà cửa ổn định, giờ hai vợ chồng tôi cố gắng dành dụm tiền để lo cho hai con ăn học đàng hoàng".
Năm 1999, Hào nhập ngũ và phục vụ tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 (đóng tại tỉnh An Giang) và được đơn vị giữ lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Đến năm 2005, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hào xin xuất ngũ trở về địa phương. Vốn là chiến sĩ thuộc Ban Hậu cần, phụ trách chăn nuôi nên khi xuất ngũ Hào bắt tay thực hiện mô hình nuôi heo. Cầm trên tay số tiền hơn 3,8 triệu đồng mà anh và vợ dành dụm được, năm 2006, Hào mua 9 heo con rồi thả nhờ trong chuồng heo của cha mẹ vợ. Lứa heo đầu tiên béo tốt nhưng heo thịt rớt giá, vợ chồng Hào "méo mặt" vì lỗ nặng. Để có vốn tiếp tục chăn nuôi, hai vợ chồng bấm bụng bán 8 con, chỉ chừa lại một con heo nái để giống. Kỹ thuật nuôi heo của Hào khá vững nhưng vì heo liên tục rớt giá nên 4 năm gắn bó với nghề, Hào lỗ hết vốn. Cha mẹ, bạn bè thấy vậy khuyên Hào chuyển sang nghề khác, nhưng anh quyết không nản chí, tiếp tục đầu tư cho đàn heo. Hết vốn, đêm đêm, Hào trằn trọc không sao chợp mắt được. Năm 2010, Hào vay mượn tiền của bà con xây chuồng trại kiên cố và nuôi hơn 70 con, với quyết tâm "nhất định không được thất bại". Hào chịu khó tìm tòi học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi từ các phương tiện thông tin đại chúng, các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã tổ chức. Hào sắm một máy xay lúa (loại nhỏ) để tự xay xát lấy phụ phẩm làm thức ăn cho heo. Nhờ tiết kiệm chi phí nên vụ chăn nuôi thứ 5 (2010), đàn heo của Hào lớn nhanh, bán được giá, thu được khoảng 330 triệu đồng.
"Từ năm 2010 đến nay, cứ hai tháng là tôi bán 2 lứa heo con (mỗi lứa từ 10 15 con) với giá 800.000 950.000 đồng/con, thu lợi hơn 100 triệu đồng mỗi năm" Hào chia sẻ. Hiện tại Hào đang nuôi 8 con heo giống, 12 con heo thịt và 22 heo con. Để đảm bảo vệ sinh chuồng trại và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, Hào đã xây dựng hệ thống hầm ủ biogas kiên cố, trị giá hơn 28 triệu đồng. Việc đưa vào sử dụng hầm biogas vừa bảo vệ môi trường vừa giúp Hào tận dụng nguồn khí gas để phục vụ sinh hoạt, nấu nước thức ăn hàng ngày. Những ngày trung tuần tháng 10 cũng là lúc Hào tất bật chuẩn bị xây dựng thêm một khu chuồng trại nữa để mở rộng qui mô chăn nuôi lớn hơn.
Với vai trò là Bí thư Chi đoàn ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, Hào không chỉ là hạt nhân đoàn kết tập hợp thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn thể tại địa phương, mà còn dành nhiều tâm huyết giúp nhiều đoàn viên thanh niên nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều năm qua, ai muốn tìm hiểu mô hình nuôi heo thịt hoặc nuôi heo nái, Hào đều tận tình hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi. Hào bộc bạch: "Bản thân mình là thủ lĩnh thanh niên, nên phải đi đầu trong phong trào lập thân lập nghiệp để anh em noi theo và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương".
Bài, ảnh: QUỐC THÁI