12/12/2009 - 21:03

Thơ

Tràm Chim mùa này

     LÊ CHÍ

Bình thản lục bình trôi tím dòng sông
Mênh mang nước lô nhô vườn đảo
Những cánh rừng tràm những cánh đồng năn
những ruộng lúa trời rất quen mà lạ

Xuồng nghiêng ngả chiều buông câu thả lưới
Chợ sớm miệt đồng cá chạch cá linh
rau cù nèo rau dừa rau nhúc

Như chợt gặp thời khẩn hoang xa lắc
Lủ khủ rùa vàng rù nắp rùa sen
rắn hổ đất hổ hành ri voi ri cá
Lủ khủ diệc cò cu đất cu xanh
ông già xách chùm chùm rao bán

Về Tràm Chim mùa này chẳng thấy hạc đâu*
Những con hạc ngóng sương đón mặt trời
huyền thoại
Cọng bông súng trắng phau theo nước phượt dài
Vạt điên điển rực vàng lao xao cùng gió

Đất hết lòng và nước hết lòng
Phù sa lặng lẽ
Đến một ngày vàm sông nước lớn
biết còn nghe tiếng bìm bịp giữa khuya
Con rắn con rùa có thành cổ tích
Chim hạc rồi vỗ cánh về đâu...
  
       Tràm Chim, mùa nước nổi 2009
-------------
* Chim hạc về Tràm Chim vào đầu mùa nắng.

Chia sẻ bài viết