-
Tạo ra hệ thống nông trại thông minh và lập công ty khởi nghiệp chỉ với một ngón tay và một ngón chân

- Mỹ “đóng băng” các dự án điện gió
- 9/10 đường bay nhộn nhịp nhất thế giới thuộc về châu Á - Thái Bình Dương
- Nhật tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
- Pháp khởi động đóng tàu sân bay thế hệ mới
- Phép thử năng lực hành động chung
- Vị thế của Bắc Cực trong nền kinh tế Nga
- Thông điệp từ sự trở lại của Andrej Babis
- Nhật Bản “trở lại” Trung Á
- “Thế hệ mất mát” của Ukraine
-
Iron Beam - hệ thống phòng không bằng laser năng lượng cao đầu tiên trên thế giới

- Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
- Phép thử năng lực hành động chung
- Nguyên nhân gây lũ lụt cực đoan ở Đông Nam Á
- Cơ hội hòa bình cho Ukraine "đang gần hơn bao giờ hết"?
- Người làm “rung chuyển” chính trường Ukraine
- Malaysia muốn trở thành trung tâm hàng hải Đông Nam Á
- Bước ngoặt lớn trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ
- Mỹ chính thức mở bán “Thẻ vàng Trump”
- Trung Quốc viện trợ “không điều kiện” cho Mỹ Latinh và Caribe
 
Một con tinh tinh 27 tuổi đã “sắm” trọn vai phó nháy tài ba tại Trung tâm bảo tồn Động vật hoang dã Durrell, Anh. Trước đó, Jon Stark - nhân viên coi sóc tinh tinh Ya Kwanza suốt 4 năm qua - nảy ra ý tưởng đưa máy chụp hình cho Ya Kwanza để xem trong mắt loài tinh tinh, cuộc sống hiện ra như thế nào. Jon giao chiếc hộp, bên trong đựng máy chụp hình có chức năng quay phim còn bên ngoài phủ đầy mật ong, yến mạch và nho khô. Thoạt tiên, tinh tinh tò mò khám phá chiếc máy và sau đó nhẹ nhàng gỡ nho khô ra ăn. No say, “anh chàng” bắt đầu “tác nghiệp” với kết quả bất ngờ là hàng loạt tấm ảnh chụp cận cảnh và chụp nghiêng khéo léo. Đến khi Jon đòi máy lại, Ya Kwanza còn tranh thủ chụp cho anh bạn trông nom mình một tấm hình thật đẹp trước khi quẳng trả máy lại.
