17/08/2023 - 15:13

“Món quà của cha”

Tình thương vô điều kiện 

BẢO LAM

Ðã không dễ dàng khi lâm vào hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, vậy mà ông Nhân còn đối mặt với nhiều sóng gió, những hiểu lầm của chính những người con của mình. Tấm lòng bao dung của người cha liệu có thể tháo gỡ những nút thắt để các con tìm thấy hạnh phúc, thành công? Phim phát sóng lúc 21h40, từ thứ hai đến thứ ba hằng tuần trên kênh VTV3.

Ông Nhân (trái) và 3 người con trong phim.

Vợ mất sớm, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) một mình nuôi ba người con bằng việc đóng quan tài, vớt người đuối nước ở vùng quê. Con trai lớn là Nghĩa (Tuấn Tú) đã lập gia đình, sống ở thành phố, công việc ổn định. Thảo (Ngọc Huyền) là con gái duy nhất trong nhà, sinh viên năm cuối ngành Thanh nhạc, cũng học tập ở thành phố. Ông Nhân sống ở quê cùng con trai út là Hiếu (Duy Khánh).

Mỗi người con đều có những khó khăn, rắc rối riêng và phải đối mặt nhiều biến cố khác nhau khi trưởng thành. Nghĩa sống nhờ nhà vợ, bị mẹ vợ soi mói nên luôn cảm thấy áp lực. Vì thế, Nghĩa luôn muốn kiếm nhiều tiền để giúp đỡ cha và các em, cũng như để nhà vợ không xem thường. Nghĩa lấy tất cả vốn liếng đầu tư vào bất động sản. Trong khi đó, Thảo không muốn dựa dẫm vào cha và anh trai, nên vừa học vừa làm. Vì còn là sinh viên nên cô cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vô tình vướng phải món nợ vài chục triệu đồng. Còn Hiếu sau hai lần thi rớt đại học, được ông Nhân rút hết tiền tiết kiệm mua xe tải làm phương tiện chở hàng mưu sinh. Trong lúc bất cẩn Hiếu gây tai nạn, ông Nhân phải chạy vạy, vay nợ khắp nơi để kiếm tiền bồi thường. Khi món nợ của Hiếu chưa giải quyết xong thì ông Nhân lại phát hiện những rắc rối đang xảy ra với con gái và gia đình con trai lớn...

Là phim đề tài gia đình, “Món quà của cha” dùng những tình tiết bi kịch của cuộc sống để khắc họa câu chuyện về tình thương trong gia đình không phải lúc nào cũng công bằng, trọn vẹn. Không chỉ khai thác sự khác biệt về thế hệ giữa cha và con mà phim còn thẳng thắn nhìn nhận, phân tích sự xa cách trong mối quan hệ giữa anh chị em xuất phát từ sự quan tâm không được chia sẻ đồng đều của người cha. Ông Nhân vừa là trụ cột, điểm tựa, nhưng cũng là nguyên nhân khởi phát những vấn đề gút mắc qua cách hành xử với những đứa con. Thế nên, Thảo luôn cho rằng ông Nhân thương các anh, em trai hơn cô, vì thế sẽ luôn ưu tiên mọi thứ cho họ. Do đó, khi gặp khó khăn cô lựa chọn cách tự mình đối mặt. tìm cách giải quyết vấn đề. Còn Nghĩa, Hiếu đều từng cảm thấy ganh tị với anh, chị, em vì cho rằng ông Nhân thiên vị. Thế nhưng, khi đối mặt với khó khăn, những sự thật được phơi bày, họ mới cảm nhận được tấm lòng của người cha, những người thân trong gia đình.

Phim truyền tải thông điệp đầy nhân văn về tình cha con, tình cảm gia đình, tình thân và tình người. Ở đó, chỉ có hoạn nạn mới thấy được chân tình, cũng như hành trình trưởng thành của mỗi người đều phải trải qua cam go, cay đắng mới thấy được sự thật, tình yêu thương vô bờ của cha. Sự hy sinh vô điều kiện của bậc sinh thành là món quà vô giá với cuộc đời mình.

Chia sẻ bài viết