Phụ huynh và giáo viên của trường Ansford tại hạt Somerset (Anh) tỏ ra rất bất bình và giận dữ khi ngài hiệu trưởng vì muốn thể hiện tinh thần tiết kiệm đã cho tắt toàn bộ hệ thống sưởi của trường hồi cuối tuần rồi. Điều đáng nói là sáng kiến “Ngày thân thiện môi trường đầu tiên” của ông được tiến hành khi nhiệt độ ở mức 1 oC, lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Vì thế 640 học sinh, từ 11-16 tuổi, và giáo viên của trường phải mặc rất nhiều áo, nón, găng tay dày và chịu đựng cái rét suốt cả ngày học. Hiệu trưởng Rob Benzie cho rằng “thí nghiệm” vừa qua rất thành công và ông hy vọng có thể lập lại “ngày sinh thái” này trong học kỳ tới.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và giáo viên cho rằng đây là ý tưởng “vô cùng ngốc nghếch” và quá trình dạy-học không có chất lượng gì trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.
KHẢ ÁI
(Theo Daily Mail)