Đó là trường hợp của cô Emma French, 20 tuổi, tại Livingston (Scotland). Mặc dù rất đau bụng vì chuyển dạ, người mẹ này vừa cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình trước khi tự lái xe đến bệnh viện để “lâm bồn”. “Mọi người khuyên tôi nên đến bệnh viện nhưng tôi đã chờ đợi kỳ thi bằng lái này lâu rồi nên tôi quyết định phải thi. Tôi không dám báo cho giám khảo biết mình sắp sinh con vì lo sẽ bị buộc hủy thi”, French kể. Cô cho biết mình thức dậy lúc 4 giờ sáng hôm đó và phát hiện bị vỡ nước ối nhưng vì thấy con chưa ra đời nên cô liều đi thi. Kỳ thi bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút và đứa con đầu lòng của cô, Eva MacFarlane, chào đời lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày. Cô rất vui khi đón nhận lời chúc mừng việc thi đậu bằng lái và “mẹ tròn con vuông” từ người thân.
TẤN THUẬN (Theo Daily Mail)