09/08/2008 - 21:44

Thơ

Thăm vườn bạn

BÙI CÔNG BÍNH

Hương thơm dẫn lối về thăm bạn
Bốn mùa thi hứng tỏa hương say
Hoa trái vườn nhà bao cảnh đẹp
Chi chít cành xanh, nắng tỏa đầy

Sau mỗi bài thơ thấy bạn mình
Thấy màu tóc bạc, mảnh vườn xinh
Một tay để lại nơi tiền tuyến
Bạn lại về quê, sống nghĩa tình

Trang trại bên sông gió ngát hương
Tiếng gà, tiếng lợn, tiếng đời thường
Đêm trăng chén rượu mời nhau uống
Đồng đội hàn huyên chuyện chiến trường

Nếu ví dòng sông giống cuộc đời
Thì bài thơ ấy, cánh buồm vui
Vườn cây trĩu quả bên sông đó
Bè bạn về thăm, vị ngọt bùi!

Đánh giặc cả đời - Nay làm thơ
Đời vui nên lắm chuyện bất ngờ
Vẫn màu áo lính cùng năm tháng
Tôi hiểu vì sao bạn thích thơ!

 

 

 

Chia sẻ bài viết