10/09/2008 - 09:38

Sự trùng hợp “có một không hai”

Nối gót cha vào Đại học bang Michigan (Mỹ) là một chuyện, nhưng được đưa vào ở ngay phòng ký túc xá mà cha cậu ở cách đây 30 năm quả thật là một sự trùng hợp không thể nào ngờ được đối với Mike Robell. Cụ thể, tân sinh viên Mike Robell được xếp vào phòng B310, nơi mà cha cậu - ông Rich Robell từng ở hồi năm 1978, trong khi ký túc xá của trường này có tới 8.000 phòng.

Tim Knight, người quản lý ký túc xá, cho biết trong 37 năm làm công việc này, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp cha và con ở cùng phòng ngẫu nhiên như thế.

H.A (Theo AP)

Chia sẻ bài viết