15/03/2021 - 09:16

Quan tâm chăm lo đời sống hội viên 

Hội LHPN quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội đã thật sự là điểm tựa tinh thần, được chị em tin tưởng, ủng hộ, chung tay xây dựng phong trào.

Chị Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn (bìa trái) thăm hỏi tình hình vay vốn mua bán trái cây của chị Từ Thị Loan (giữa).

Mấy năm nay, sạp trái cây của chị Từ Thị Loan ở khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, là điểm mua bán có uy tín, cung cấp sỉ và lẻ cho nhiều bạn hàng trên địa bàn. Kể về quá trình vượt khó của mình, chị Loan luôn nhắc đến Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực. Ngày trước, chị Loan làm vườn, thu nhập không đủ sống. Chị theo bạn bè mua bán nhưng không có vốn, chủ yếu kiếm đồng ra đồng vào từ vài xề ổi, cóc, xoài… chở từ vườn nhà và mua của hàng xóm. Hội tạo điều kiện giúp chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư mua bán và chị luôn trả nợ đúng hạn. Việc làm ăn dần nở nồi, chị Loan tích cóp mở được sạp bán trái cây lớn. Chị Loan chia sẻ: “Nhờ những nguồn vốn nghĩa tình này mà cuộc sống của tôi đã đổi khác. Không chỉ giúp tôi ổn định kinh tế, các chị còn tư vấn kiến thức nuôi dạy con, xây dựng gia đình yên ấm”. Chị Võ Thị Tú Uyên ở phường Châu Văn Liêm, bán quán cà phê, thức ăn sáng, cũng được Hội giới thiệu vay vốn. Chị Uyên đã mua tôn lợp lại quán cho tươm tất, tráng nền, mua thêm bàn ghế, việc kinh doanh ngày càng thuận lợi.

Theo chị Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, các cấp Hội trên địa bàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống hội viên. Rất nhiều chị em ở các phường được Hội tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay, hướng dẫn cách thức làm ăn, ổn định cuộc sống. Các cấp Hội còn vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, như: bán bánh dân gian, trồng rau an toàn, trồng hoa kiểng… Năm rồi, do tình hình dịch bệnh phức tạp, không tổ chức được các lớp dạy nghề, nhưng các cấp Hội  phối hợp duy trì, củng cố các mô hình chị em hỗ trợ nhau làm việc tại nhà rất hiệu quả, như: may túi lưới, may gia công… Ngoài ra, dựa theo nhu cầu của chị em, Hội đã giới thiệu 130 chị giúp việc nhà, phụ bán ở các quán ăn, tiệm tạp hóa… Năm 2020, Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn giúp 160 hộ thoát nghèo, trong đó trực tiếp giúp đỡ 15 hộ do nữ làm chủ hộ.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Năm 2020, các cấp Hội vận động 290 phần quà; 5.430kg gạo… hỗ trợ 833 hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và 31 trẻ em khuyết tật; vận động sửa chữa 16 mái ấm tình thương. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, các cấp Hội tặng nhiều phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ với tổng số tiền trên 290 triệu đồng. Song song đó, còn hỗ trợ nhiều tập, sách, quần áo, học bổng tiếp sức con em hội viên, trẻ em nghèo đến trường; vận động may trên 20.000 khẩu trang tặng hội viên… Các cấp Hội còn duy trì những mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, như: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Một chi hội phụ nữ giúp 2 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo”, “Giúp đỡ phụ nữ hoàn lương có việc làm ổn định”, “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế”… 

Không chỉ chăm lo về mặt vật chất, các cấp Hội còn quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần của chị em thông qua các cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình…; thường xuyên tuyên truyền pháp luật, tư vấn kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, kỹ năng giao tiếp… Chị Võ Thị Thúy Ðoan cho biết: “Thời gian tới, Quận hội sẽ tăng cường công tác chăm lo đời sống hội viên, góp phần hỗ trợ chị em an tâm lao động, sản xuất. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Ðồng thời, duy trì, củng cố hoạt động của các tổ hùn vốn, vay vốn nhằm tạo điều kiện cho nhiều chị em tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp, có điều kiện làm ăn để thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết