16/12/2012 - 18:05

Nước Mỹ xoa dịu nỗi đau

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16-12 đã cùng tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng hôm 14-12, nhưng kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy tính chất tàn khốc của kẻ dùng súng hạng nặng mới 20 tuổi đời.

Tham dự lễ tưởng niệm là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận rằng chính quyền Nhà Trắng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ sinh mệnh của người dân thường vô tội trong một đất nước có khoảng 315 triệu người nhưng sở hữu tới hơn 270 triệu khẩu súng các loại.

Nhiều người đã tập trung tại các nhà thờ để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát. Ảnh: Getty Images. 

Tại hiện trường, các nhà điều tra thu được 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng ngắn thường được cảnh sát sử dụng và một khẩu súng trường hạng nặng của quân đội. Tất cả số súng này dường như đều được đăng ký sử dụng hợp pháp. Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia giám định y khoa Mỹ cho biết các nạn nhân trong vụ thảm sát trong trường học tại bang Connecticut đều đã bị bắn ít nhất 2 phát súng và nhiều nhất lên tới 11 phát súng, điều cho thấy sự tàn bạo của kẻ thủ ác cũng như tính chất thảm kịch của vụ án.

Vụ thảm sát hôm 14-12 tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, bang Connecticut, đã cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em ở độ tuổi từ 6-7, 6 người là hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên của trường. Trong số những "thiên thần nhỏ bé" này, có 12 bé gái và 8 bé trai. Khi được yêu cầu mô tả lại vụ xả súng điên cuồng, Ông H. Wayne Carver, trưởng giám định y khoa của bang Connecticut, mô tả: "Đây là một vụ thảm sát tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến".

Theo Reuters, hung thủ được xác định là Adam Lanza, người đã ra tay sát hại mẹ ruột Nancy, sau đó lái xe đến khu vực Trường Tiểu học Sandy Hook gây ra một trong những vụ thảm sát hàng loạt đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Theo hãng tin Mỹ CNN, mẹ của tên hung thủ là một người nghiện những trò chơi trong nhà với những người hàng sớm, thích thảo luận về cảnh quan và các khu vườn của mình. Bà và gia đình đã chuyển đến khu phố Sandy Hook khoảng năm 1998 và đã ly thân một vài năm trước đây. Trong khi đó, sát thủ Lanza là một người hiền lành, ít nói nhưng lại gặp phải một số vấn đề trong chuyện học hành. Lanza được sinh ra và lớn lên cùng với 3 anh chị em khác trong một gia đình "tự lực cánh sinh" tại một trang trại ở tiểu bang New Hampshire.

Nhằm tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát, người dân đã đến khu vực các nhà thờ để cầu nguyện. Các nhân viên cứu hỏa của thành phố đã thiết lập 26 cây thông Noel được trang trí với những thú nhồi bông gần khu vực nơi xảy ra vụ án. "Những đứa trẻ vô tội và 6 nạn nhân khác đã rời bỏ gia đình của họ quá sớm. Chúng ta hãy hy vọng và cầu nguyện cho những đứa trẻ này được đến nơi mà sự thơ ngây luôn được bảo vệ" - Thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy bùi ngùi kêu gọi người dân cầu nguyện. Trong khi đó, trên khắp đất nước, nhiều cộng đồng cũng đã tỏ ra đau xót trước thảm kịch xảy ra. Tại Đại học Bách khoa Virginia, nơi xảy ra một vụ thảm sát vào năm 2007 khiến 32 người thiệt mạng, ban giám hiệu cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người dân thành phố Newtown.

Trong nhiều thập kỷ qua, người Mỹ đã chứng kiến biết bao là vụ xả súng hàng loạt, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng vào những đứa trẻ vô tội.

TRÍ VĂN  (Theo Reuters, CNN)

Chia sẻ bài viết