29/10/2008 - 20:28

Những chuyến phà nghĩa tình

Đội thanh niên tình nguyện xã Thường Thới Hậu A đưa rước học sinh đến trường trong mùa lũ.

Chúng tôi gọi những chuyến phà nghĩa tình, bởi đó là những chuyến phà đưa rước học sinh do Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) tình nguyện tổ chức để đưa rước các em học sinh đến trường vào mùa nước nổi. Nhiều năm qua, những chuyến phà này đã tiếp bước, đưa rước hàng trăm học sinh vùng lũ đến trường an toàn.

Đến mùa nước nổi hàng năm, học sinh sống trên cụm dân cư Giồng Duối, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự đi học trong điều kiện hết sức khó khăn, đường đến trường (đoạn từ cụm dân cư Giồng Duối ra đến Trạm biên phòng Ba Nguyên để đến trường học) bị ngập nước. Trước đây, các em học sinh được phụ huynh đưa rước tới trường bằng những chiếc xuồng nhỏ, lúc yên sóng không sao, những lúc giông gió rất nguy hiểm. Để giảm bớt khó khăn cho học sinh, mùa nước nổi năm 2006 được sự thống nhất của Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã Thường Thới Hậu A, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức vận động lực lượng đoàn viên thanh niên thành lập Đội thanh niên tình nguyện đưa rước học sinh trong mùa lũ, nhằm đảm bảo an toàn cho các em đến trường.

Đội thanh niên tình nguyện đưa rước học sinh xã Thường Thới Hậu A, gồm 12 thành viên là lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện tại địa phương tham gia. Phương tiện đưa rước học sinh là những chiếc phà do đoàn viên cho mượn, địa phương đã trích kinh phí mua nhiên liệu và phao cứu sinh hỗ trợ cho Đội hoạt động. Hiện nay, mỗi ngày bất kể trời mưa gió, các thành viên trong Đội thanh niên tình nguyện chia nhau, thường xuyên túc trực để đưa rước các em học sinh.

Anh Mai Văn Tuấn, Bí thư xã Đoàn xã Thường Thới Hậu A, chia sẻ: “Thấy các em học sinh đi học trong điều kiện vất vả, chúng tôi rất thương. Dù trong điều kiện địa phương còn khó khăn, nhưng chúng tôi rất quan tâm và vận động anh em cùng góp sức giúp các em học sinh thuận lợi hơn khi đến trường”.

Trong ba năm qua, hình ảnh đoàn viên thanh niên đưa rước học sinh đến trường trong mùa nước nổi đã trở thành quen thuộc đối với học sinh và người dân xã Thường Thới Hậu A. Nghĩa tình mà những đoàn viên, thanh niên đối với học sinh nơi này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em học sinh đến trường mà còn tiếp thêm cho các em ý chí phấn đấu trong học tập. Các em học sinh đã cảm nhận được sự quan tâm của các anh chị đoàn viên, thanh niên dành cho mình. Em Đoàn Thị Thúy An, học sinh lớp 7, sống trên cụm dân cư Giồng Duối, cho biết: “ Từ khi được các anh chị đưa rước đi học em đã thấy an tâm hơn, không còn lo sợ mỗi khi có giông gió, việc học của em cũng thuận lợi hơn. Từ giờ em sẽ cố gắng học giỏi để đáp lại sự quan tâm của các anh chị dành cho mình”. Không chỉ có học sinh vui mừng mà nhiều phụ huynh cụm dân cư Giồng Duối đã an tâm hơn khi cho con mình đi học. Nhờ vậy, nhiều năm nay tỷ lệ học sinh nghỉ học do điều kiện đi lại khó khăn ở Thường Thới Hậu A, nhất là tại cụm dân cư Giồng Duối đã giảm đi đáng kể.

Chia tay với Đội thanh niên tình nguyện xã Thường Thới Hậu A, chúng tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh đẹp về những chuyến phà đưa rước học sinh của những thanh niên tình nguyện, và vẫn còn nhớ mãi lời anh Bí thư xã Đoàn- Mai Văn Tuấn: “ Ngày nào đường đến trường của các em học sinh còn khó khăn, ngày đó chúng tôi vẫn còn đưa rước các em đến trường”. Chúng tôi tin rằng những chuyến phà của đoàn viên thanh niên sẽ còn tiếp tục hành trình đưa rước bao thế hệ học sinh kế tiếp đến trường.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH

 

Chia sẻ bài viết