31/07/2026 - 15:59

Nhịp cầu nối những tấm lòng 

Tại xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ, tinh thần xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn đang lan tỏa mạnh mẽ, mang lại diện mạo mới cho vùng quê.

Những nhịp cầu mới đang được xây dựng, minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và tấm lòng sẻ chia.

Những ngày này, người dân ấp Phước Thọ, xã Mỹ Phước và ấp Phương An, xã Long Hưng, không giấu được niềm vui khi cầu Số 4 chính thức nối nhịp đôi bờ. Cây cầu dài 30m, rộng 3,5m, được xây dựng với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng, trong đó nhóm thiện nguyện Hoa Sen Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ hơn 130 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và người dân đóng góp ngày công lao động.

Bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ ấp Phước Thọ, chia sẻ: “Ngày trước, mỗi lần qua cầu ai cũng lo vì cầu nhỏ hẹp. Nay có cầu mới rộng rãi, chắc chắn, bà con rất mừng, nhất là các cháu đi học bằng xe đạp cũng an tâm hơn”. Chung niềm vui ấy, ông Nguyễn Phước Nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Họ đạo Đường Láng, xã Mỹ Phước, cho biết: “Cây cầu cũ chỉ rộng hơn 1m nên việc đi lại rất khó khăn. Việc được tài trợ xây dựng cây cầu mới là niềm mong mỏi từ nhiều năm nay của người dân địa phương”.

Cầu Số 4 chỉ là một trong nhiều công trình giao thông được xây dựng từ nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn xã Mỹ Phước thời gian qua. Ông Trần Thanh Đăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Phước, cho biết: “Từ ngày 1-7-2025 đến nay, địa phương đã vận động xây dựng 4 cây cầu nông thôn với tổng chi phí trên 1 tỉ đồng. Các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại, học sinh đến trường, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân”.

Mỗi cây cầu hoàn thành là một món quà ý nghĩa, được dựng xây từ những tấm lòng sẻ chia và tinh thần chung sức vì cộng đồng. Những nhịp cầu ấy không chỉ bắc qua dòng kênh mà còn lan tỏa tình người, tiếp thêm niềm tin và hy vọng về một này mai tươi sáng hơn cho quê hương.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết