14/10/2009 - 21:21

Nhà phát minh trẻ của Kenya

Katana giới thiệu phát minh “máy gọi cá”.
Ảnh: Afrigadget

Đó là Pascal Katana, hiện là sinh viên năm thứ 5 tại Đại học Nairobi của Kenya. Từ năm ngoái, chàng trai 23 tuổi bắt đầu được biết đến với những sáng chế thiết thực, gần gũi với người dân quốc gia Đông Phi này.

Phát minh đầu tay của chàng sinh viên ngành kỹ sư điện – điện tử này được xếp vào nhóm các sáng chế hàng đầu tại triển lãm do Đại học Nairobi tổ chức năm 2008. Đó là hệ thống quản lý điện trên ô tô điều khiển bằng điện thoại di động (ĐTDĐ) với chức năng điều chỉnh việc sử dụng điện Mặt trời và ắc-quy xe hơi, đặc biệt là khi ắc-quy bị yếu điện. Khi lượng điện của ắc-quy giảm, hệ thống sẽ tắt các thiết bị (trên xe) theo thứ tự các vạch ưu tiên, và khi thiết bị cuối cùng tắt đi thì ĐTDĐ có lắp hệ thống đó sẽ reo để báo cho người sử dụng biết để tìm nguồn năng lượng thay thế.

Nhà phát minh này chỉ thật sự nổi tiếng vào tháng 4 năm nay khi trình làng “máy gọi cá” – sáng chế lọt vào hàng tốp tại triển lãm của Hội đồng khoa học và công nghệ quốc gia Kenya. Máy được điều khiển bằng ĐTDĐ, tạo ra âm thanh giống như khi cá đang ăn để “kêu gọi” cá về ăn, giúp người sử dụng dễ dàng bẫy được cá. Phát minh này được chọn là đề cử duy nhất đại diện châu Phi tham dự Triển lãm về thiết bị thông minh các lục địa tổ chức tại Arusha (Tanzania) hồi tháng 8.

Máy sạc điện thoại bằng đèn
do Katana sáng chế.
Ảnh: Standard

Tên tuổi của Katana càng trở nên đình đám khi mùa hè qua, cậu cùng bạn học Jeremiah Murimi ra mắt thiết bị sạc pin cho ĐTDĐ bằng dynamo xe đạp (gắn ở bánh sau xe). Ngoài ra, anh còn chế tạo bộ sạc pin bằng sức nóng của nến, củi và đèn... Các thiết bị này giúp người dân ở những vùng không có điện hoặc thiếu điện có thể dễ dàng sạc pin và điện thoại. Do sử dụng phần lớn vật liệu được tái chế từ rác thải điện tử nên các phát minh của Katana còn có ý nghĩa lớn về mặt bảo vệ môi trường

Hiện tại, Katana đang tham vọng “mang mưa về” cho những vùng đất khô cằn do hạn hán triền miên ở Kenya. Thiết bị Katana đang thí nghiệm cũng được làm từ rác thải điện tử và sẽ tạo mưa bằng cách tăng cường nguyên lý vật lý của quá trình mưa sinh học. “Những đám mây tạo mưa sản sinh các electron mang điện âm, được hút bởi các electron điện tích dương do cây thải ra. Thiết bị của tôi sẽ tạo ra những electron tương tự như những electron của cây”, Katana giải thích. Nếu thử nghiệm của Katana thành công, trong vòng 3 tháng nữa, máy tạo mưa sẽ được lắp đặt thí điểm tại tỉnh Đông Bắc để “thu gom” những đám mây tạo mưa và biến nơi đây thành vùng đất ẩm ướt.

Mặc dù tham vọng làm “mưa nhân tạo” của Katana bị nhiều chuyên gia cho là khá viển vông, vì cần nhiều yếu tố khác ngoài các electron mới có thể tạo ra những đám mưa, nhưng những ý tưởng anh đang nỗ lực thực hiện cho thấy tiềm năng sáng tạo đầy triển vọng ở chàng trai trẻ này.

TẤN THUẬN (Theo Standard, BBC)

Chia sẻ bài viết