09/05/2023 - 17:08

Người lính hải quân: Cưỡi sóng gió giữ bình yên biển đảo 

Trải qua 68 năm (7/5/1955 - 7/5/2023) xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình nối tiếp nhau xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.

Lực lượng hải quân trong đội hình duyệt binh. 


Chiến sỹ Hải quân canh gác mốc chủ quyền tại Đảo Sinh Tồn Đông. 


Chiến sĩ Hải quân sẵn sàng tư thế chiến đấu tại Đảo Len Đao. 


Chiến sỹ hải quân ở Nhà giàn DK1 (Phúc Tần) làm nhiệm vụ vận chuyển hàng. 


Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân bàn kế hoạch xây dựng, bảo vệ đảo tiền tiêu. 


Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân bàn kế hoạch xây dựng, bảo vệ đảo tiền tiêu. 


Nghi thức thả hoa để tưởng niệm những liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988. 


Khẩu hiệu “đảo là nhà, biển cả là quê hương” được treo trang trọng trên các điểm đảo.


 Chiến sĩ trẻ tìm hiểu về truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam. 


 Các chiến sỹ hải quân biểu diễn văn nghệ trong buổi giao lưu với Đoàn công tác số 4 tại Đảo Trường Sa lớn.


Giao lưu giữa các chiến sỹ hải quân với kiều bào.

Thùy Giang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết