09/01/2018 - 15:05

Nghi cha pha thuốc trừ sâu vào sữa đầu độc 3 con, rồi tự tử 

(CTO)- Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ đang cấp cứu cho ba anh em ruột nguy kịch do uống sữa có pha thuốc trừ sâu, riêng người cha đang điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các cháu đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

Các cháu đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Khôi, Khoa Nội tiêu hóa, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, lúc 0 giờ 45 phút ngày 9-1-2018, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Lương Hồng S., xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1979 được BV Trung tâm thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chuyển lên trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu Furadan (phốt pho hữa cơ).

Trước đó, bệnh nhân đã được tuyến dưới rửa dạ dày, điều trị bằng thuốc giải độc... Hiện nay, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đang được truyền dịch, giải độc... và đang theo dõi tích cực. Theo giấy chuyển viện của BV Trung tâm thị xã Long Mỹ, bệnh nhân đến BV sau 30 phút uống thuốc trừ sâu. 

Ba con ruột của ông S là L.N.T.N, 5 tuổi, L.N.Q.T, 7 tuổi và L.N.T.A, 10 tuổi đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- BV Nhi đồng TP Cần Thơ. Bác sĩ Bùi Duy Anh cho biết: Các cháu bi ngộ độc do uống sữa có pha thuốc trừ sâu được cấp cứu rửa dạ dày, than hoạt, truyền thuốc đối kháng... đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nặng nên được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và chống độc tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện nay, chưa thể khẳng định về tình trạng của các cháu mà cần theo dõi tích cực trong vài ngày tới.

Nhìn các các cháu co giật, giãy giụa, không ai cầm được nước mắt

Nhìn các các cháu co giật, giãy giụa, không ai cầm được nước mắt

Chị N.T.K.L, mẹ của 3 nạn nhân, vừa ôm con đang giãi giụa, co giật, vừa khóc cho biết: Trước đây, chồng chị đi làm nuôi cả nhà. Gần đây, anh bị thoái hóa cột sống, gia cảnh khó khăn, nên chị lên TP Hồ Chí Minh bán hàng. Con gái lớn 13 tuổi, đòi theo mẹ, chị dẫn đi, lên đến TP Hồ Chí Minh, chồng chị hay tin, không đồng ý, mới xảy ra sự việc đau lòng.  

Theo lời kể của cô ruột của các cháu, khoảng 9 giờ tối 8-1-2018, nghe các cháu la khóc, kêu lên "nội ơi, cha cho con uống sữa gì kỳ quá, cứu con" nên bà nội vội chạy qua, thì thấy các cháu đang lăn lộn kêu khóc, nên đưa đến BV cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được công an thụ lý.

H.HOA

Chia sẻ bài viết