Trần Thương Tính
Một sớm tôi về thăm lại bến sông
Hàng dừa nước nghiêng mình soi bóng
Ðò xưa lững lờ con sóng
Chở vạt nắng gầy trong hốc mắt em sâu...
Một sớm tôi về bên mái nhà tranh
Hương khói bếp quyện vào ấu thơ chân trần lội ruộng
Cánh đồng xa những buổi dắt trâu về muộn
Thương giấc mơ cánh cò cõng nắng về ngang.
Một sớm tôi về ngồi khóc trên vai
Nghe gió rít từng hồi qua cửa
Cánh võng xưa ngọt lời ca dao khuya sớm
Giấc mơ xưa thấp thoáng những chân trời.
Một sớm tôi về tắm mát sông quê
Manh áo ngấn phèn đồng chua nước mặn
Lam lũ câu hò đường chiều bao bận?
Mái nhà xưa miền nhớ xanh mùa...