28/12/2012 - 20:49

Một gia đình khốn khó cần giúp đỡ

Hàng ngày bà Thu Ba phải chăm sóc chồng nên không đi làm được.  

Hàng ngày bà Nguyễn Thị Thu Ba, 55 tuổi, ngụ khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, phải đi lượm ve chai kiếm sống. Cuộc sống gia đình bà lâm cảnh khốn khó khi chồng và con gái phát hiện bị ung thư. Mọi thứ trong nhà bán được đều ra đi để lo tiền thuốc thang cho chồng con mà bà vẫn mắc nợ và cần tiền để tiếp tục điều trị bệnh cho chồng.

Từ chân cầu Cái Răng đi vào, phải len lỏi qua nhiều hẻm nhỏ mới đến được nhà bà Thu Ba. Ngôi nhà rộng khoảng 30m2 , trống hoác, kê chiếc giường và một số vật dụng cũ kỹ. Trước mắt tôi là một người đàn bà gầy còm, khắc khổ, trông già hơn tuổi 55 rất nhiều. Bà Thu Ba nói: "Trước giờ, cuộc sống gia đình rất khó khăn, các thành viên trong nhà đều không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê mướn thì làm, thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng. Nay, còn khổ hơn vì chồng, con tôi mắc bệnh ung thư, chỉ có tôi kiếm sống lây lất bằng cách đi lượm phế liệu…".

Đầu năm 2011, con gái út của ông bà là Nguyễn Thị Thu Ngọc (29 tuổi), làm công nhân cho một công ty thủy sản trên địa bàn quận Cái Răng, bị mệt, ngất xỉu trong lúc làm việc, được công ty đưa đi nhập viện. Qua xét nghiệm, chị Ngọc bị ung thư vú, phải phẫu thuật. Nhà đã nghèo, làm ngày nào ăn ngày đó, chị Ngọc bị bệnh, bà Thu Ba phải vay mượn tiền bà con hàng xóm để trị bệnh cho chị, gia cảnh càng khó khăn hơn. Đến nay, sức khỏe của chị Ngọc đã ổn định, nhưng còn rất yếu, chỉ phụ giúp việc vặt trong nhà.

Bà Thu Ba nghĩ cố gắng làm ăn, tích cóp, dành dụm để trả cho xong nợ vay mượn chữa bệnh cho con gái thì cuộc sống gia đình sẽ ổn hơn nhưng tai họa lại ập đến với gia đình bà. Mới đây, ông Nguyễn Văn Sung (chồng bà Ba, 59 tuổi) cảm thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, hay ớn lạnh.

Tưởng trái gió trở trời, cảm cúm thông thường, ông mua thuốc về nhà uống, rồi khám và điều trị tại trạm xá, nhưng không giảm. Khoảng giữa tháng 12-2012, ông Sung thấy lạnh run và ngất xỉu nên gia đình đưa ông nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư thực quản ác tính, không thể ăn uống được, phải truyền đạm mỗi ngày, tiền thuốc và chi phí trên 1 triệu đồng/ngày. Đối với gia đình bà Ba đây là số tiền quá lớn, ngoài khả năng. Từ khi ông nhập viện đến nay đã tiêu tốn gần 10 triệu đồng. Số tiền này bà Ba phải vay mượn của bà con hàng xóm. Đứa con trai lớn đi làm công nhân ở xa lâu lâu gởi tiền về nhưng vẫn không thấm vào đâu so với tiền trị bệnh cho ông Sung. Bác sĩ cho biết, bệnh của ông Sung phải tiếp tục điều trị và làm hóa trị, chi phí hơn 10 triệu đồng. Bà Ba nói trong nước mắt: "Hằng ngày tôi phải ở bệnh viện chăm sóc chồng nên không đi làm được, phải xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn qua ngày. Số tiền điều trị cho chồng quá lớn, tôi chưa biết phải xoay xở như thế nào".

Ông Tô Hồng Phong, Trưởng khu vực Yên Thượng, phường Cái Răng, cho biết: "Gia đình bà Thu Ba là một trong những hộ nghèo trong khu vực. Gia cảnh đã khổ nay lại càng khổ hơn. Chúng tôi rất mong sự tiếp sức của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm gần, xa giúp gia đình bà Thu Ba vượt qua cơn khốn khó này".

Bài, ảnh: P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết