30/11/2011 - 21:24

Mong sống để nuôi con

Chị Linh đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đó là mong ước của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (tạm trú ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy) khi nằm trên giường bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Cuộc đời chị Linh lắm gian truân, từ nhỏ chị đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, sớm phải bươn chải kiếm sống. Khi lập gia đình ở tuổi 36, chị Linh mang trong mình 2 căn bệnh nặng: tăng áp phổi và hở van tim 3 lá. Gia cảnh chị Linh đã khó khăn nay càng túng bấn hơn, đang cần tiền điều trị khi 2 con còn thơ dại...

Năm lên 4 tuổi, cha chị Linh bị bệnh qua đời, mẹ chị bỏ đi lấy chồng khác. Vợ chồng người chú thương tình đem chị về nuôi, gia đình nghèo nên chị sớm bươn chải, hàng ngày chị Linh đi chạy bàn cho quán cà phê. Trong một lần vào quán uống cà phê, anh Hoàng đã để ý chị Linh. Qua những lần trò chuyện, 2 người đồng cảm nên đem lòng yêu thương nhau. Năm 1999, anh Hoàng và chị Linh kết hôn. Trước kia anh Hoàng đi bộ đội ở chiến trường Campuchia. Để trang trải cuộc sống hàng ngày, anh chạy xe lôi, về sau chuyển sang chạy xe ôm. Năm 2000, sau khi sinh con đầu lòng là bé Hồ Hoàng Sơn, chị Linh bị bệnh dịch màng phổi, sau đó chuyển sang tăng áp phổi nặng. Kể từ đó chị không đi làm nữa, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai anh Hoàng. Năm 2004, bé Hồ Hoàng Lâm tiếp tục ra đời, cuộc sống gia đình ngày càng khốn khó hơn. Năm 2008, chị Linh thường xuyên bị ngất xỉu, đi khám phát hiện ra bị hở van tim 3 lá...

Để cứu lấy mạng sống chị Linh, anh Hoàng đem bán cả chiếc xe gắn máy, cần câu cơm của gia đình. Hàng ngày anh đi phụ hồ được vài chục ngàn đồng, không đủ tiền mua thuốc điều trị bệnh cho vợ và xoay xở các chi phí trong nhà. Rồi đến những vật dụng có giá trong gia đình lần lượt ra đi, thậm chí có lúc anh phải đem cầm giấy tờ tùy thân để kiếm tiền mua thuốc cho vợ. Bữa cơm gia đình thường có ca nước lạnh làm canh, chảo nước mắm kho quẹt vậy mà hai anh em Sơn húp sụp xoàn xoạt một cách ngon lành. Lâm thường nói với anh: “Anh Hai, em biết vì sao nhà mình ăn cơm với nước mắm hoài. Vì nhà mình nghèo, mẹ bệnh, cha không đi làm được”. Nghe đến đây ai cũng se lòng. Anh Hoàng chia sẻ: “Những lúc như thế này có gạo ăn là may lắm rồi, có bữa tui phải đi đốn chuối ngoài vệ đường về luộc ăn thay cơm. Thấy các con ăn uống kham khổ, tui muốn rớt nước mắt. Nếu vợ tui không bị bệnh thì tui có thể đi làm lo cho tụi nó bữa ăn đàng hoàng”. Thấy gia cảnh quá khó khăn nên người chủ trọ tốt bụng cũng không nỡ thu tiền trọ. Điều đáng quý tuy cuộc sống khốn khó nhưng 2 anh em Sơn hiếu học. Sáng nào cũng phải nhịn đói lội bộ đến trường, không ngày nào nghỉ học. Cũng vì sự siêng năng đèn sách đó, 5 năm liền Sơn đều là học sinh giỏi, Lâm cũng theo gương anh, luôn là học sinh tiên tiến. Anh Hoàng cho biết thêm: “Tội nghiệp 2 đứa nhỏ, tui nuôi mẹ nó trong bệnh viện suốt nên buổi tối 2 đứa nhỏ ở nhà một mình. Cách đây vài tháng, ăn trộm lẻn vào phòng trọ lấy xe đạp. 2 anh em không có xe đi học phải lội bộ nhưng không hề than thở. 2 đứa con là niềm động viên khá lớn của vợ chồng tui”.

Đã 3 năm qua, gia đình anh Hoàng chưa có cái Tết trọn vẹn, bệnh tình của chị Linh ngày càng trở nặng nên phải thường xuyên nằm viện. Chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy thân hình gầy guộc của chị Linh trên giường bệnh với làn da tái xanh. Đã hơn 1 năm nay sức khỏe yếu, chị phải thở bằng máy oxy. Lúc tỉnh, lúc mê nhưng những khi tỉnh táo lúc nào chị cũng đều hỏi con, rồi nằm khóc. Ước mơ của chị Linh được hết bệnh về nhà với các con. Từ ngày chị bị bệnh anh Hoàng phải nghỉ làm do phải thức túc trực bên giường bệnh của vợ. Những ngày thấy chị Linh tươi tỉnh hơn, sáng anh Hoàng lại tranh thủ đi phụ hồ kiếm tiền trả nợ tiền viện phí. Trưa quay về làm vệ sinh cá nhân và cho vợ ăn uống rồi lại đi làm tiếp. Thức khuya cộng với ăn uống kham khổ, lại làm việc nặng nhọc, có ngày anh khiêng gạch không nổi, nhiều lần vấp té. Anh Hoàng nói: “Mỗi ngày tiền viện phí và tiền thuốc khoảng hơn 200.000 đồng đã trừ chi phí bảo hiểm. Có khi không có tiền đóng viện phí làm sao có tiền mua sữa để bồi bổ sức khỏe cho vợ. Hàng ngày tui phải đi xin cháo từ thiện về đút cho vợ ăn...”. Cảm thông trước hoàn cảnh cơ cực, những người nuôi bệnh gần đó thương tình lúc cho miếng sữa, khi cho miếng súp để chị Linh có sức chống chọi với bệnh tật.

Mong các nhà hảo tâm gần xa dang chung tay cứu giúp chị Linh có tiền trị bệnh để 2 bé Sơn và Lâm không phải mồ côi mẹ, được tiếp tục đến trường...

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết