Bất cứ ai sinh ra trên đời cũng muốn cơ thể được lành lặn, khỏe mạnh, nhưng em Nguyễn Hoàng Uyển Nhi, ngụ khu vực Thới Bình (học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Thới An Đông 1, quận Bình Thủy) không được may mắn đó. Vừa lọt lòng mẹ, Nhi đã bị dị tật bẩm sinh (không có hậu môn), mặc dù người thân đã cố gắng chạy chữa nhưng lực bất tòng tâm vì gia cảnh quá khó khăn. Mặc dù khiếm khuyết về cơ thể, nhưng Nhi luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền...
 |
|
Dù gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng Uyển Nhi rất chăm học. |
Bà Lê Thị Hoa (bà nội của Uyển Nhi) kể: “Lúc sinh ra, Uyển Nhi phải trải qua ca phẫu thuật vì không có hậu môn, tôi thấy ruột gan tôi như có ai cứa. Để cầm cự sự sống đến nay, Uyển Nhi phải trải qua 4 lần phẫu thuật, giờ cháu tôi đang chờ mổ lắp đặt bàng quang, lấy đâu ra tiền...”.
Uyển Nhi có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, khá lanh lợi, không giấu được nỗi buồn vì căn bệnh quái ác đang từng ngày, từng giờ hành hạ cơ thể, trên bụng có nhiều vết sẹo dấu tích của những lần phẫu thuật. Năm 7 tuổi, bác sĩ phát hiện Uyển Nhi bị teo thận phải, thận trái có dấu hiệu hơi yếu. Do phải đi phẫu thuật, không theo kịp bài vở, thêm sức khỏe yếu, Nhi phải gác lại việc học tập.
Cha mẹ Uyển Nhi xây dựng gia đình từ tay trắng, bởi hai bên nội ngoại đều nghèo. Để có thể trang trải cuộc sống gia đình, cha mẹ Uyển Nhi phải đi Bình Dương làm mướn. Ba năm trước, trong một lần cha Nhi sửa điện giùm nhà trọ, chẳng may bị điện giật và đã qua đời. Từ đó, cả nhà Uyển Nhi sống kham khổ, cơ cực, vì việc làm và thu nhập của mẹ Nhi quá bấp bênh. Một thời gian sau, chị Phan Thị Kim Tươi (mẹ Uyển Nhi) bồng, chống các con, trở về Cần Thơ sinh sống. Trong căn nhà trống trước hở sau, chị Tươi lấy cao su che tạm, chống chọi với nắng mưa. Hằng ngày, cả nhà Nhi phải chi tiêu dè sẻn từ đồng lương công nhân của mẹ.
Khi thấy sức khỏe tạm ổn, Nhi xin mẹ được tiếp tục đi học. Đến lớp, Nhi học giỏi, được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Bởi không kiểm soát được việc tiêu tiểu, hằng ngày, Nhi dùng khăn, tã giấy để lót tạm. Nhi phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức, ngứa ngái. Chưa kể, có khi, Nhi bị đau bụng bất thường, phải ra về giữa buổi học. Bà Hoa cho biết: Sau 4 lần phẫu thuật, đây là lần cuối để lắp đặt bàng quang, vì hiện tại đường tiểu còn nằm trên bụng. Chi phí mỗi lần phẫu thuật là vài chục triệu đồng, phải đi vay mượn khắp nơi. Một mình mẹ Nhi làm quần quật cả ngày, chi tiêu cuộc sống hằng ngày còn chật vật, nói chi việc điều trị bệnh cho Nhi”.
Thương mẹ vất vả sớm hôm, anh em Uyển Nhi luôn tự hứa cố gắng học. Hàng ngày, chị Tươi đi làm đến tối mịt mới về, nên Nguyễn Hoàng Hậu (anh trai Nhi), đang là sinh viên Trường Đại học Tây Đô, vừa chăm sóc và dạy Nhi học. Uyển Nhi bộc bạch: Con mong chữa khỏi bệnh để có thể chạy nhảy, đi học bình thường như các bạn khác. Con ước mơ sau này lớn lên làm công an, đuổi bắt tội phạm, đem lại cuộc sống yên lành cho mọi người”.
Ông Đoàn Văn Cường, Trưởng khu vực Thới Bình, cho biết: “Gia đình Uyển Nhi là hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh khó khăn và không có tiền để Nhi được trị bệnh nên rất cần được quan tâm giúp đỡ”. Rất mong các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ Uyển Nhi có điều kiện khám và trị bệnh, để có thể em thực hiện được ước mơ của mình.
Bài, ảnh: MINH HOÀNG