Các y bác sĩ và gia đình bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không khỏi chạnh lòng, thương cảm số phận bất hạnh khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của em Lâm Thị Hồng Nhung (23 tuổi, ở ấp Châu Thành, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và đứa con vừa mới sinh thiếu tháng
 |
|
Nhung vừa sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. |
Một đêm tối trời, kẻ xấu đã lẻn vào nhà hãm hiếp Hồng Nhung. Cô gái nhỏ bé, khi mở mắt chào đời đã không có đôi cánh tay, hai chân còng queo do hậu quả chất độc da cam, không kháng cự nổi kẻ xấu xa. 5 tháng sau, gia đình Hồng Nhung phát hiện trong cơ thể gầy gò, ốm yếu của cô đã có một mầm sống nhỏ bé. Nhung không hề biết mình có thai, vì cô bị đau bao tử và kinh nguyệt hàng tháng không đều. Mới đây, Nhung bị đau bụng, gia đình đưa Hồng Nhung đến khám ở cơ sở y tế tại Gò Quao, sau đó, bác sĩ chuyển cô đến bệnh viện ở Vị Thanh rồi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu sinh non và đã mổ cấp cứu bắt con. Đứa bé chưa đủ ngày tháng chào đời nặng 1,3 kg, nhưng có lẽ nhờ nguồn sữa yêu thương của mẹ, bé hồng hào, dễ thương và lanh lợi. Dì Thị Nai, mẹ Hồng Nhung, tâm sự: "Hồng Nhung rất bất hạnh, đã tàn tật khi mới chào đời lại còn bị kẻ xấu hại đời, phải sinh con mà không có tay để bồng ẵm. Tôi đã già rồi, sức khỏe ngày càng kém, còn bị bệnh khớp, cơ thể đau nhức liên miên, không thể sống hoài để lo lắng, che chở cho mẹ con nó. Hiện giờ tôi rất lo, vì không có tiền chăm sóc mẹ con Nhung qua được giai đoạn non yếu này. Tôi làm mướn ngày nào ăn ngày đó. Lúc chuẩn bị đưa con đi sinh, tôi quáng quàng mượn hàng xóm 200 ngàn đồng làm lộ phí". Biết được hoàn cảnh của Hồng Nhung, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã vận động, quyên góp tiền, quần áo để hỗ trợ Hồng Nhung qua cơn khốn khó. Nữ hộ sinh Dương Hoàng Anh cho biết: "Hồng Nhung thật đáng thương, nhưng cũng là tấm gương nghị lực vượt khó mà tôi học hỏi qua tiếp xúc với Nhung".
Không có đôi cánh tay, Hồng Nhung tập dùng đôi chân bế đứa con vừa mới sinh được vài ngày để chăm sóc, nựng nịu. Nhung chia sẻ: "Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi cũng cố gắng lo cho con, chỉ ngại bệnh tật và không có tiền nuôi con khôn lớn...".
Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, cha bỏ đi khi Nhung mới chào đời và cô phải mang nỗi bất hạnh với thân thể khiếm khuyết. Mẹ Hồng Nhung cho biết, cô hay bị bệnh, gia đình nghèo nên chỉ mua thuốc cho cô uống tạm qua ngày, không có điều kiện điều trị đến nơi đến chốn ở các cơ sở y tế. Khoảng 1 năm nay, hàng tháng Nhung được hưởng chế độ người tàn tật là 180.000 đồng. Không có đôi cánh tay, Nhung vẫn viết chữ được và học hết lớp 6 chương trình phổ cập giáo dục. Bằng đôi chân, Nhung vượt lên số phận, tự lo cho bản thân, làm được mọi việc trong gia đình và còn chăm sóc người thân. Nhung dùng hai chân thay cho đôi tay và thạo nhiều việc nhà như: nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, làm cá, bơi xuồng đi hái rau, giăng lưới,
Mẹ Nhung đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, Nhung sống nhờ các anh chị nên đã bị kẻ xấu hãm hại.
Chia tay chúng tôi, ánh mắt Nhung đượm buồn nhưng vẫn ánh lên nhiều hy vọng. Em bộc bạch mong có được số vốn nhỏ để chăn nuôi heo, gà, vịt hay buôn bán nhỏ để kiếm tiền nuôi con khôn lớn nên người. Hy vọng sự chung tay góp sức của xã hội giúp Nhung thực hiện được mơ ước của mình.
Bài, ảnh: Minh Thơ
|
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, điện thoại: (0710) 3830098. Xin chân thành cảm ơn! |