19/04/2013 - 20:53

Mộng bất thành

 Ông Musharraf được lực lượng bảo vệ riêng hộ tống rời khỏi Tòa án Islamabad ngày 18-4. Ảnh: AP

Tư dinh của cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf ở ngoại ô Thủ đô Islamabad nhiều khả năng sẽ trở thành… một "nhà tù nhỏ" giam lỏng ông sau khi Tòa án Islamabad ra lệnh bắt giữ ông vì tội đã từng cách chức và quản thúc tại gia hàng chục thẩm phán cấp cao hồi ông còn đương chức năm 2007. Tờ DawnNews của Pakistan hôm qua cho rằng như vậy là đã kết thúc trò chơi "mèo vờn chuột" truy bắt cựu lãnh đạo chính quyền quân sự lừng lẫy một thời ở quốc gia Nam Á này.

Ai cũng thấy Tướng Musharraf mạnh mẽ và quyết đoán dường nào khi bất chấp lệnh bắt giữ của tòa và cả những lời đe dọa ám sát từ phiến quân Taliban để quay trở về Pakistan sau hơn 4 năm sống lưu vong ở Anh và Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất. Mục tiêu của ông là lãnh đạo Liên đoàn Hồi giáo toàn Pakistan (đối lập) tham gia cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 11-5 tới.

Ngay sau khi về nước, ông đã đệ đơn ứng cử tại 4 khu vực, nhưng chỉ được khu vực bầu cử huyện Chitral thuộc tỉnh miền Bắc Khyber Pakhtunkhwa chấp thuận. Tuy nhiên, các đối thủ của ông Musharraf phản đối việc cho phép ông tham gia tranh cử, và một tòa án ở Pakistan ngày 16-4 đã ra phán quyết "cấm cửa" ông. Cũng từ đó, xui rủi bắt đầu quay trở lại đeo lấy ông.

Như đã đề cập ở trên, ngày 18-4, Tòa án Islamabad đã ra lệnh bắt giam ông Musharraf sau khi từ chối cho ông nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Thế là ngay lập tức, vị Tướng ấy được lực lượng bảo vệ riêng của ông hộ tống rời khỏi tòa án trong một tâm thế mà báo chí phương Tây gọi là "trốn chạy" về tận tư dinh của ông ở ngoại ô Thủ đô Islamabad.

Có điều, ông khó mà "cố thủ" bằng hàng rào bảo vệ mỏng manh ấy. Nhiều luật sư bên ngoài Tòa án Islamabad cho rằng lực lượng bảo vệ ông Musharraf đã vi phạm lệnh của tòa khi ngăn cản không cho cảnh sát bắt giữ ông. "Lực lượng an ninh chuyên biệt dành cho ông chỉ nhằm bảo vệ mạng sống của ông chớ không phải cho phép ông né tránh luật pháp"-Luật sư Chaudhry Muhammad Aslam Ghumman, trưởng nhóm nguyên cáo vụ thưa ông Musharraf quản thúc trái phép năm 2007, nói.

Nhiều nguồn tin cho biết ngoài lệnh bắt trên, ông Musharraf còn phải đối mặt với một rắc rối pháp lý nghiêm trọng khác. Tòa án tối cao đã quyết định sẽ tiếp nhận đơn kiện đòi đưa ông Musharraf ra tòa vì tội phản quốc khi ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007 vi phạm hiến pháp. Bên cạnh đó, ông Musharraf còn bị cáo buộc đã không đảm bảo an ninh đầy đủ cho cố Thủ tướng Benazir Bhutto trước khi bà bị ám sát năm 2007. Ông cũng bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một lãnh đạo ly khai ở tỉnh Baluchistan.

Đến nay, ông Musharraf vẫn bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông. Thế nhưng, với những diễn biến bất lợi vừa qua, kế hoạch trở lại chính trường của ông coi như đã đổ vỡ.

NHẬT QUANG

Chia sẻ bài viết