22/02/2014 - 10:55

MẸ SẼ LÀM TẤT CẢ ĐỂ CON MAU KHỎE!

Đó là lời cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường Mẫu giáo Hưng Thạnh, quận Cái Răng hứa với con trai Nguyễn Phúc Anh, mới 7 tuổi, mắc bệnh bạch cầu cấp (còn gọi là ung thư máu) và để tự động viên mình, cùng 2 con phấn đấu vượt qua nghịch cảnh…

Ước mơ của cô Hạnh là cùng 2 con sống đầm ấm, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ…  

Ngày cuối tuần, trong căn nhà cũ kỹ ở khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 3 mẹ con cô Hạnh lui cui làm việc nhà. Chồng chẳng may bị tai nạn giao thông, qua đời cách nay đã gần 5 năm, cô Hạnh một mình bươn chải, nuôi 2 con nhỏ dại và trả dần khoản nợ vay cất nhà mấy năm qua. Bao khó khăn bủa vây, tưởng chừng khó vượt qua nhưng cô Hạnh cố nén nỗi đau, nỗ lực không ngừng, hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ được giao, khiến nhiều đồng nghiệp nể phục. Thời gian qua, nỗi nhớ thương cha dần nguôi ngoai, 2 con chăm ngoan học hành, vết thương lòng của cô Hạnh vơi bớt thì tai họa bất ngờ ập xuống, làm cô Hạnh chới với, lao đao.

Từ tháng 9-2013, Phúc Anh thường xuyên bị mệt, các triệu chứng ho, sổ mũi, sốt, biếng ăn cứ tái đi tái lại. Đến tháng 12-2013, da dẻ Phúc Anh xanh xao, tím tái, hay kêu chóng mặt, nhức đầu và mỗi lần cháu chơi giỡn bị té là da bầm tím. Khi cô Hạnh tắm, rửa hay lau mặt nhẹ nhàng, cháu cũng than đau. Đưa cháu đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, bác sĩ phát hiện Phúc Anh bị gan to, lách to, máu thiếu nhiều tiểu cầu… và kết luận Phúc Anh mắc bệnh bạch cầu cấp hay còn gọi là máu trắng. Ngoài ra, qua xét nghiệm, Trung tâm Chẩn đoán y khoa Cần Thơ còn phát hiện trong máu Phúc Anh có nhiễm giun đũa chó. Lúc này, cô Hạnh gần như sụp đổ, khóc hết nước mắt, vừa thương con vừa lo lắng không đủ khả năng lo cho con. Cô Hạnh tâm sự: “Biết bệnh tình Phúc Anh nghiêm trọng, lãnh đạo trường và đồng nghiệp đều hết lòng động viên, giúp tôi vơi bớt nỗi lo…”.

Chỉ sau khoảng gần 2 tháng chống chọi với căn bệnh, Phúc Anh ốm đi rõ rệt, cơ thể teo tóp dần; Cô Hạnh xót con, cũng không thiết tha ăn uống. Ngày đưa con đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh chữa trị, cô Hạnh ngổn ngang bao nỗi lo: con gái 9 tuổi gởi người chị chăm sóc, mẹ già bị té nhập viện cấp cứu, chi phí thuốc thang cho con không biết lấy đâu ra… Mỗi lần Phúc Anh tái khám ở TP Hồ Chí Minh, cô Hạnh phải lo chi phí khoảng 1 triệu đồng (Phúc Anh có thẻ bảo hiểm y tế). Nhờ đồng nghiệp, bà con và phụ huynh học sinh đóng góp mỗi người một ít, giúp cô Hạnh có tiền chi trả thuốc thang, viện phí cho con. Sức khỏe Phúc Anh không ổn định nên suốt mấy ngày Tết Giáp Ngọ, trong khi nhà nhà sum họp đầm ấm, thì 3 mẹ con cô Hạnh…ở trong bệnh viện. Tuy bệnh nặng nhưng Phúc Anh rất ngoan, nghe lời mẹ, không quấy khóc, giúp cô Hạnh lấy lại tinh thần, tập trung chăm sóc con. Cô Hạnh trải lòng: “Nếu không có sự nhiệt tình giúp đỡ của các bác sĩ, đồng nghiệp và mọi người, mẹ con tôi khó lòng vượt qua nghịch cảnh”. Sức khỏe Phúc Anh dần ổn định nhưng giọng nói ngày càng ngọng nghịu, đi đứng chậm chạp hơn. Hàng ngày, Phúc Anh uống nhiều loại thuốc, từ thuốc tây, thuốc nam rồi thuốc bắc, ai chỉ gì cô Hạnh cũng ráng lo cho con. Cô Hạnh chỉ mong con đừng sốt, để không phải nhập viện và bệnh có thể tiến triển nặng hơn.

Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ cô giáo Hạnh có điều kiện trị bệnh cho Phúc Anh, để 3 mẹ con tiếp tục sống những ngày sum vầy, hạnh phúc.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết