06/11/2022 - 13:32

Mẹ ngồi bậu cửa

Trần Thanh Thoa

 

Một đời quang gánh mòn vai

Mẹ đi qua những rộng dài bể dâu

Từng chiều lá rụng về đâu

Bên thềm sương trắng mẹ khâu gió trời

 

Con về mót tuổi thiếu thời

Đàn chim di trú hót lời cố hương

Điệu ru hun hút con đường

Chiều rơi tóc mẹ nghẹn thương bóng gầy

 

Ngõ nhà lặng lẽ heo may

Ngày về gục khóc vòng tay mẹ hiền

Lửa hồng réo rắt bình yên

Giấc mơ neo đậu giữa miền trong veo

 

Dòng trôi man mác ngọn bèo

Cánh đồng năm tháng mẹ gieo tuổi mình

Mẹ ngồi bậu cửa lặng thinh

Nghe trong cánh gió chùng chình. Mùa đi…

Chia sẻ bài viết