Hơn 17 năm bén duyên cùng Vovinam, chị Trần Thị Huỳnh Giao ở khu vực Mang Cá, phường Đại Thành, đã nuôi dưỡng niềm đam mê và lan tỏa võ Việt bằng cách mở nhiều lớp dạy miễn phí cho thanh thiếu niên trong vùng.

Chị Giao hướng dẫn võ sinh tập luyện.
Năm 2008, chị Giao khi đó 13 tuổi, bắt đầu tập luyện Vovinam để rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng tự vệ. Chị là một trong những võ sinh thế hệ đầu tiên của lớp dạy võ miễn phí đặt tại Trường THCS Nguyễn Trãi ở phường Ngã Bảy, do võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến khởi xướng từ năm 2007.
Với tố chất sẵn có và sự khổ luyện, chị Giao được bồi dưỡng trở thành VĐV của huyện, tham gia thi đấu và đạt nhiều thành tích ở các giải của tỉnh Hậu Giang (cũ). Đến năm 2010, chị Giao được giao nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn cho võ sinh ở lớp rồi dần trở thành HLV đứng dạy chính. Dù hiện đang bận rộn với công việc là Tổng phụ trách Đội và giáo viên môn Giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học Lái Hiếu (phường Ngã Bảy), chị Giao vẫn miệt mài kế thừa ý chí và tâm huyết của thầy Chiến, duy trì việc dạy võ miễn phí, truyền đam mê cho thế hệ đàn em.
Đều đặn mỗi tối thứ tư, thứ sáu và Chủ nhật hằng tuần, khoảng 130 đến 150 võ sinh tham gia lớp võ tập luyện thường xuyên, tạo không khí sôi nổi. Các võ sinh trong đồng phục xanh dương xếp hàng ngay ngắn, chăm chú thực hiện theo những động tác dứt khoát của chị Giao. Riêng những võ sinh có tố chất, chị Giao sẽ tuyển chọn đưa vào đội tuyển để bồi dưỡng, tập luyện các bài nâng cao vào mỗi sáng chủ nhật và chiều thứ hai hằng tuần. Các võ sinh này là nguồn của địa phương sẵn sàng tham gia biểu diễn, dự các giải cấp thành phố, khu vực ĐBSCL và quốc gia.
Chị Giao chia sẻ: “Sự nhiệt huyết truyền thụ võ thuật, võ đạo và tấm lòng vì mọi người của thầy Chiến để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, nhắc nhở bản thân tôi luôn cố gắng nhiều hơn trong việc duy trì lớp võ. Đáng mừng là không ít võ sinh xuất thân từ đây đã mang về nhiều thành tích cho địa phương”.
Nhiều trường hợp võ sinh ở lớp của chị Giao cũng khá đặc biệt, như em Nguyễn Ngọc Phương Linh, bị khiếm thị từ khi chưa tròn 2 tuổi. Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ Phương Linh cho biết: “Ban đầu tôi ngại vì sợ HLV không nhận nhưng may mắn được cô Giao nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ. Cháu đã học ở lớp hơn 6 năm, trở nên dạn dĩ, sức khỏe cải thiện nhiều”.
Tuy là lớp võ miễn phí, nhưng trong quá trình dạy, chị Giao rất nghiêm khắc về giờ giấc, nhờ đó giúp võ sinh rèn luyện tính kỷ luật cao. Bên cạnh tập những bài tự vệ, bài quyền, võ sinh còn được học cách sống, đạo đức làm người, tinh thần đoàn kết trong tập thể. Lớp võ còn truyền tải thông điệp cho mọi người chỉ cần nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn sẽ đi đến thành công.
Để đảm bảo điều kiện tập luyện, chị Giao đã nhiều lần tự bỏ tiền túi mua dụng cụ, đồng phục, hỗ trợ thi thăng đai, thăng cấp cho các võ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 17 năm gắn bó với lớp võ, chị Giao không giấu được niềm vui: “Nhiều em từng là học trò nay đã trưởng thành, đi làm, nhưng mỗi khi rảnh đều quay về phụ tôi đứng lớp. Đó là niềm hạnh phúc, tiếp thêm sức mạnh để hành trình gieo niềm đam mê võ Việt được nối dài”.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG