Năm 2024, Quân chủng Hải quân có 7 quân nhân tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam “Mũ nồi xanh” tại Liên hợp quốc. 7 người đến từ 5 đơn vị khác nhau, phục vụ ở các ngành nghề khác nhau nhưng mỗi người đều tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ. Công việc họ làm góp phần thúc đẩy quá trình hòa bình, hòa giải dân tộc và giúp nhân dân Nam Sudan và Abyei ổn định đời sống. Từ đó hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Những ngày cuối năm Giáp Thìn trời miền Bắc rét đậm, ai cũng cố gắng hoàn thành công việc dang dở trong năm để trở về đón tết, vui xuân cùng gia đình. Ở châu Phi xa xôi, có những người lính Cụ Hồ tạm xa cái tết ở quê hương, xa sự sum vầy bên gia đình để tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Sau nhiều lần liên lạc chưa thành công vì không có sóng điện thoại và sự chênh lệch múi giờ, tôi đã kết nối được với 7 thành viên. Dù bận rộn với công việc nhưng các anh chị đều dành cho tôi thời gian trò chuyện để chúng tôi hiểu thêm về công việc, về khó khăn vất vả của những người lính Mũ nồi xanh Việt Nam tại Liên hợp quốc và những việc mà các anh, các chị đã và đang làm được cho mảnh đất Nam Sudan và Abyei còn nhiều gian khó.
Hành trang đặc biệt
Một ngày hạ tuần tháng 9, chúng tôi có mặt tại Trung tâm huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để thăm, động viên các quân nhân “Mũ nồi xanh” chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay, các anh chị chuẩn bị quân, tư trang cá nhân để ngày mai xuất phát.
Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Dung, Điều dưỡng viên Đội công binh số 3 và Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Quỳnh Anh, Điều dưỡng viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6. Dung và Quỳnh Anh đang tỉ mỉ đóng gói những món quà nhỏ thật đẹp, thật chặt chẽ để tặng cho khách. Hỏi ra mới biết trong đó là những hộp bút màu cho trẻ em, những quả bóng đá và hạt giống cây trồng cho người dân nơi đơn vị chuẩn bị đến đóng quân.
Ca làm việc của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn khang
Trò chuyện với 7 thành viên, chúng tôi được biết mọi người đều tình nguyện viết đơn lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống nhưng ai cũng đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung úy QNCN Đào Thanh Tùng, (Lữ đoàn 679, Vùng 1), Nhân viên lái xe, Đội công binh số 3 (người trẻ nhất trong 7 thành viên) chia sẻ: Tôi rất háo hức được thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mới. Đây là một lần tích lũy kinh nghiệm, một trải nghiệm quý giá giúp bản thân trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống và công việc. Không thể nói là không có khó khăn, thử thách, nhưng tinh thần, ý chí và mong muốn đóng góp cho công việc chung sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Khang là Nhân viên câu lạc bộ của Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, một con người đa năng, không chỉ làm tốt nhiệm vụ mà còn là cộng tác viên tích cực của Báo Hải quân Việt Nam. Tôi thắc mắc, không biết sang đó anh sẽ thực hiện nhiệm vụ gì? Tìm hiểu tôi mới biết, chuyên môn chính của anh là lái máy xúc, máy gạt. Nhiều công trình trên đường tuần tra biên giới, ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đều in dấu đóng góp của anh và đồng đội.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Khang tâm sự: Tham gia lực lượng “Mũ nồi xanh” là niềm vinh dự, tự hào cho bản thân tôi và đồng đội. Đây là dịp để tôi đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ có những khó khăn, thử thách và cả nguy hiểm nhất định, nhưng với truyền thống của bộ đội công binh là “mở đường thắng lợi”, tôi tin rằng toàn thể Đội công binh số 3 đều hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng hòa bình trên mảnh đất Abyei này.
Hành trang của mỗi chiến sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam lên đường không chỉ là những chiếc ba lô. Họ mang theo cả niềm tự hào và hy vọng mà Tổ quốc-nơi những người thân yêu gửi gắm. Niềm tự hào đó sẽ làm nên sức mạnh, động lực để họ vững vàng trước khó khăn, thử thách; thực sự trở thành sứ giả hòa bình với niềm tin vững chắc, tham gia kiến tạo hòa bình cho thế giới cũng là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Lặng thầm cống hiến
Đến Cộng hòa Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 có nhiệm vụ cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục..., đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Mới đây, trước diễn biến phức tạp của dịch tả tại bang Unity, bệnh viện đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ y tế người dân nơi đây nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan.
Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Quỳnh Anh chia sẻ: Bệnh viện đã tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Bentiu để tìm hiểu về tình hình dịch tả đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, chúng tôi nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực như quyên góp hàng trăm thùng vật tư y tế gồm khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh, găng tay y tế và tặng 30 suất quà dành cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện. Qua đó góp phần tô thắm hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, trách nhiệm và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường huyết mạch khu vực Abyei của Đội công binh số 3
Ở khu vực Abyei, Đội công binh số 3 cùng tổ công tác UNISFA tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân với mong muốn mang lại cho người dân vùng đất khó khăn này cuộc sống tốt đẹp hơn. Đội đã sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch bị xuống cấp sau mùa mưa; làm sân bóng đá, san sửa đường vào Bệnh viện Không biên giới, đường vào Giáo xứ và Bệnh viện Abyei, vận chuyển đất và san gạt nền nhà Đài Phát thanh Abyei.
Sau khi hoàn thành công việc san gạt nền nhà tại Đài Phát Thanh Abyei trở về, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Khang chia sẻ với chúng tôi: Lúc đầu đây là một khu đất trống mấp mô toàn rác và cây khô. Khi thấy bộ đội Việt Nam đến giúp đỡ thì người dân và nhất là trẻ em ra xem, cổ vũ rất đông. Sau 4 tiếng san gạt xong thành sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, mọi người dân cảm động hô vang “Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm” làm anh em trong đoàn xúc động và tự hào.
Lan tỏa thông điệp và hành động đẹp
Trước đây nhiều người từng hỏi tôi: Tại sao chúng ta lại cử bộ đội đi đến những nơi xa xôi, gian khổ, nguy hiểm và dường như không có liên quan đến Việt Nam? Câu trả lời là có. Tất cả những việc mà lực lượng “Mũ nồi xanh” đang làm, những hiểm nguy mà họ đã vượt qua, lan tỏa một thông điệp lớn ra toàn thế giới: “Việt Nam là bạn, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ với bạn bè quốc tế lúc khó khăn, hoạn nạn, điều đó có nghĩa cộng đồng quốc tế cũng sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ chúng ta.
Với Đại úy QNCN Ngô Đức Thuận, Nhân viên vận hành máy, Đội công binh số 3, vui nhất là khi anh giới thiệu mình là người Việt Nam thì ai cũng biết tới đất nước và con người Việt Nam. Họ khâm phục lịch sử đấu tranh anh hùng, nỗ lực phát triển vươn lên của Việt Nam và mong muốn học tập kinh nghiệm. Mỗi lần như vậy Ngô Đức Thuận đều nhận được thái độ thiện cảm của người dân, họ nói “Viet Nam is very good!”.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tặng vật tư y tế ở Unity (Nam Sudan). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Bộ trưởng Giáo dục Abyei, ông Nyinkuany Aguer Bol, ghi nhận sự hỗ trợ to lớn từ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Đội công binh Việt Nam làm những việc thiết thực cho người dân Abyei, đặc biệt là ở các trường học. Họ đã xây dựng các lớp học, thư viện, giếng nước và sân bóng, tác động tích cực đến hệ thống giáo dục ở Abyei. “Những điều các bạn làm đã chạm đến trái tim của cộng đồng và giúp chúng tôi cảm thấy an toàn khi ở cùng những người tốt. Những người bạn Việt Nam được biết đến ở nhiều nơi vì hành động tốt đẹp của họ”, ông Nyinkuany Aguer Bol xúc động nói.
Trung tá Lê Hồng Giang, Chính trị viên Đội công binh số 3 cho biết: Đảng ủy, Ban chỉ huy Đội luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chức năng “đội quân công tác”. Thời gian qua, Đội công binh số 3 luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Phái bộ, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hoạt động dân vận cho phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm cụ thể nhằm bảo đảm công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất.
Câu chuyện của những người lính “Mũ nồi xanh” có sức lôi cuốn lạ kỳ khiến cho thời gian trao đổi giữa chúng tôi cảm giác thật ngắn ngủi. Là những người bận rộn và làm việc có nguyên tắc, các anh chị kết thúc buổi trò chuyện và không quên hẹn tôi một dịp khác, khi về nước, gặp gỡ trực tiếp sẽ trao đổi được nhiều hơn. Từ quê hương Việt Nam, cách nơi các anh, các chị đang công tác hàng chục nghìn km, tôi cũng chỉ kịp chúc những người lính “Mũ nồi xanh” lời chúc một năm mới thêm mạnh khỏe, tiếp tục phấn đấu góp phần giữ gìn cho hòa bình của các dân tộc và toàn thể nhân loại.
Ngọc Trung, Đặng Tùng (Báo Hải quân Việt Nam)