13/12/2008 - 20:25

Thơ

Khúc tình Dạ cổ hoài lang

PHẠM VĂN THÚY

Con về viếng mộ đầu xuân
Vòm xanh ríu rít trong ngần tiếng chim
Lung linh hoa nắng lặng im
Đất lành ủ một trái tim danh tài.

Nghiệp cầm ca đã an bài
Khúc Dạ cổ... chạnh lòng người nghìn thu
“Nhớ thương lòng hóa vọng phu”(*)
Năm canh nức nở. Lời ru oán sầu.

Như con tằm trả nợ dâu
Tơ vương vàng óng sắc màu nhân gian
Khúc tình “Dạ cổ hoài lang”
Đã da diết lại mênh mang nỗi buồn.

Rưng rưng vái lạy ngọn nguồn
Khói hương trầm mặc thơm hồn ông cha
Trăm năm dầu có cách xa
Trái tim hòa nhịp khúc ca ân tình.

(*) Lời trong bài “Dạ cổ hoài lang” của cụ Cao Văn Lầu.

Chia sẻ bài viết