26/11/2022 - 09:57

Không xin được tiền mua rượu, thanh niên dùng gạch giết người 

(CTO) - Thấy người đàn ông đang nằm ở vỉa hè, Lòng đến xin tiền mua rượu, nhưng không được. Sau đó, Lòng lấy viên gạch đập vào đầu người đàn ông, gây chấn thương sọ não đến tử vong.

Ngày 25-11, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Minh Lòng (SN 1998, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ ngày 26-5, Cao Minh Lòng cùng với 2 người khác tổ chức nhậu ở vỉa hè trước nhà ông HVN (xã Mỹ Hòa). Đến 12 giờ, cả 3 uống hết 1 lít rượu, do không có tiền mua rượu tiếp, nên 2 người bỏ về còn Lòng tiếp tục ngồi ở vỉa hè.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lòng nhìn thấy ông Huỳnh Ngọc Phi (SN 1970) đang nằm ngủ trên vỉa hè gần đó. Lòng đi đến chỗ ông Phi, xin tiền ông để mua rượu uống tiếp, ông Phi trả lời không có tiền, nhưng Lòng không nghe, nên dùng chân phải đá nhiều cái trúng vào vùng mặt và đạp nhiều cái vào vùng ngực của ông Phi làm ông Phi chảy máu mũi.

Sau đó, Lòng đi về nhà lấy một viên gạch ống phía trước cửa nhà và trở lại chỗ ông Phi. Lòng dùng viên gạch đập vào vùng trán của ông Phi, làm viên gạch ống bể làm đôi.

Lúc này, những người dân gần đó truy hô, Lòng mới dừng tay, rồi cầm theo nửa viên gạch bể đi về nhà. Thấy Lòng, ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1968, anh rể Lòng) hỏi Lòng làm gì. Lòng không trả lời, mà cầm một phần viên gạch còn lại đánh trúng vùng gáy của ông Bảy, gây thương tích nhẹ cho ông Bảy.

Sự việc được người dân trình báo Công an xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

Riêng ông Huỳnh Ngọc Phi được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh cấp cứu. Sau đó, chuyển đến Bệnh viện Quân y 121 và Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Đến ngày 31-5, ông Phi tử vong do chấn thương sọ não.

Theo kết quả giám định, thời điểm gây án, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tin, ảnh: H.NGUYỄN

 

Chia sẻ bài viết