16/04/2012 - 08:30

Không lo xa thì buồn gần

 Ngoại binh chiếm hầu hết suất chơi tiền đạo khiến cho các chân sút nội mất chỗ.

Gần hết lượt đi, chân sút Việt Thắng mới có thể tìm lại chỗ đứng tạm thời của mình trong màu áo Thanh Hóa bởi ở Becamex Bình Dương anh không có suất. Ra sân từ hiệp hai, Việt Thắng đã ghi bàn thắng đầu tiên với một tâm sự rất thật: “Tôi như được tái sinh”.

Nỗi lo của Việt Thắng cũng là nỗi lo chung của các chân sút đã và đang nuôi dưỡng khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia ở AFF Cup cuối năm nay.

Câu chuyện về đội tuyển thiếu tiền đạo thực thụ không mới nhưng để tìm ra lời giải cho bài toán này là rất khó khăn. Bài học gần nhất của HLV Goetz đưa quân chơi SEA Games 26 mà trong tay không có một chân sút nào quen chơi tiền đạo, trừ mỗi Anh Tuấn của đội hạng nhất Đồng Nai cô đơn trên tuyển.

Nguyên nhân của căn bệnh này là các tiền đạo nội đã quen với việc đóng vai phụ cho ngoại binh trên hàng tiền đạo hoặc phải học đá trái cựa hay làm bạn thân của ghế dự bị. Tình trạng này đang xảy ra nhan nhản ở tất cả các đội bóng V-League với tiền đạo “Tây” và dẫn đầu danh sách dội bom dĩ nhiên phải thuộc về họ.

Các đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng đều có cặp săn bàn ngoại quốc hoặc nhập tịch đã đẩy rất nhiều các chân sút nội lên ghế dự bị hoặc phải lùi về tuyến sau. Sự quan trọng của các chân sút ngoại là không bàn cãi. Và hậu quả nhãn tiền là 19 bàn thắng của họ đều thuộc về ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch. Đội bóng ghi bàn nhiều nhất Sài Gòn FC vừa thua ba trận liền bởi không có đầy đủ các tiền đạo ngoại do chấn thương và thẻ phạt.

May mắn chơi trong một đội hình đồng đều các tuyến như Hà Nội T&T thì tiền vệ Văn Quyết mới có nhiều cơ hội ghi bàn và duy nhất có tên thứ 5, sau các đồng nghiệp ngoại. Các ứng viên tương lai dẫn dắt đội tuyển quốc gia như Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Hữu Thắng (SL Nghệ An), Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Trần Chỉnh (B. Bình Dương) chắc chắn lường hết khó khăn của mình khi lên đội tuyển nhưng vẫn không ai dám gạt cặp tiền đạo ngoại để ươm mầm và duy trì chân sút nội ở CLB của mình.

Chính bởi cái sức ép thành tích của CLB có tính sống còn đã khiến các HLV không thể mạo hiểm dùng hàng nội ở hàng công dù ai cũng thấy sự nguy hiểm của đội tuyển trong tương lai với tình trạng “đi săn không súng”.

Không lo xa cho nhiệm vụ đội tuyển thì cái giá phải trả là một nỗi buồn gần ở AFF Cup...

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết