08/08/2011 - 09:18

Khi khách sạn 5 sao được xây giữa Gaza

Khách sạn 5 sao đầu tiên vừa khánh thành trên Dải Gaza (ảnh) có nền lát bằng đá hoa cương, 5 nhà hàng sang trọng, một quán cà phê thoáng mát nhìn ra những bãi cát trắng và mặt biển Địa Trung Hải xanh lấp lánh, nhưng điều duy nhất mà khách sạn này thiếu là... khách trọ.

Gần như tất cả 222 phòng với đầy đủ tiện nghi thuộc hàng bậc nhất thế giới của khách sạn 8 tầng trị giá 47 triệu USD ấy không có người đến ở. Ông chủ của khách sạn này là Munib al-Masri - một doanh nhân người Palestine. Ông xây dựng khách sạn từ năm 1998, thời điểm có nhiều tín hiệu lạc quan trên Dải Gaza. Khi đó, chính quyền Palestine đã ký các thỏa thuận hòa bình với Israel nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên trên vùng đất này. Shadi Agha, Giám đốc quan hệ công chúng của khách sạn, nói: “Có nhiều rủi ro, nhưng chúng tôi hy vọng có sự thay đổi ở Gaza”. Thế nhưng, thời gian gần đây chính quyền Israel gia tăng các biện pháp cô lập Dải Gaza, làm kiệt quệ nền kinh tế khu vực này, đẩy những doanh nhân như Munib al-Masri lâm vào tình cảnh khó khăn.

H.D (Theo AP)

Chia sẻ bài viết