17/06/2009 - 20:28

Hội chứng Lazarus - hiện tượng chết đi sống lại hiếm gặp

  Ảnh: Telegraph 

Michael Wilkinson (ảnh) được các bác sĩ Bệnh viện Royal Preston ở Anh tuyên bố tử vong hôm 1-2-2009. Nhưng 30 phút sau khi chàng trai 23 tuổi này được cầu siêu, y bác sĩ nhận thấy mạch của cậu bắt đầu đập trở lại. Wilkinson quay trở lại dương thế sống thêm 2 ngày trước khi được xác định “ra đi” vĩnh viễn lần hai.

Giải trình về cái chết kỳ lạ trên, mới đây John Whittaker, cố vấn khoa cấp cứu và tai nạn Bệnh viện Royal Preston, cho biết hiện tượng Wilkinson chết đi sống lại trong y học gọi là hội chứng Lazarus – máu tuần hoàn trở lại một cách tự phát sau khi các nỗ lực hồi sức cấp cứu bất thành. Whittaker cho rằng hội chứng Lazarus là hiện tượng hiếm gặp một cách khó tin. Cho tới nay, y văn thế giới chỉ mới ghi nhận được 38 ca.

Đến nay, giới chuyên môn vẫn chưa nắm được nguyên nhân dẫn tới hội chứng Lazarus (được đặt theo tên nhân vật Lazarus trong Kinh thánh, được chúa Jesus cứu sống). Một giả thuyết cho rằng yếu tố chính (nhưng không phải là duy nhất) là tình trạng tích tụ áp suất trong lồng ngực, kết quả của quá trình kích hoạt tim và hô hấp nhân tạo liên tục. Áp suất phục hồi sau khi nỗ lực cấp cứu kết thúc được cho là nguyên nhân làm tim giãn ra, qua đó kích hoạt xung điện của tim và làm tim đập trở lại. Các yếu tố khả dĩ khác như tình trạng lipid trong máu tăng cao bất thường hoặc dùng thuốc adrenaline liều cao.

Trường hợp hoàn dương của Wilkinson, theo ông Whittaker, là do thuốc tiêm vào cơ thể anh ta phát huy tác dụng. Theo hồ sơ bệnh viện, Wilkinson, làm nghề lợp nhà, bị bất tỉnh nhân sự sau một đêm nốc nhiều bia rượu cùng gia đình. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy rượu không đóng vai trò kết liễu sinh mạng anh ta. Kết quả khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Royal Blackburn xác định Wilkinson mắc một dạng bệnh tim chẩn đoán không ra – tâm thất trái bị xơ cứng bất thường. Bác sĩ kết luận cái chết của Wilkinson là do nguyên nhân tự nhiên.

Sau đây là một số trường hợp trở lại trần gian gần đây nhờ hội chứng Lazarus. Một phụ nữ 61 tuổi ở bang Delaware (Mỹ) vẫn không phục hồi nhịp tim sau khi được tiêm nhiều thuốc kết hợp với hồi sức cấp cứu. Bà được bác sĩ tuyên bố tử vong nhưng đã sống lại sau khi được đưa vào nhà xác. Sau đó, “người chết” đã đâm đơn kiện bệnh viện. Một trường hợp khác cũng ở Mỹ, bệnh nhân nam 66 tuổi được chẩn đoán mắc chứng phình trướng bụng. Trong quá trình điều trị, ông bị tình trạng tim ngừng đập và các bác sĩ tiến hành hồi sức tim suốt gần 20 phút nhưng chẳng có kết quả gì. Bệnh nhân được tuyên bố tử vong. Nhưng sau đó 10 phút, bác sĩ phát hiện mạch của ông đập trở lại. Chứng trướng bụng sau đó được chữa khỏi và bệnh nhân phục hồi hoàn toàn mà không hề bị bất kỳ di chứng nào.

Một thanh niên 27 tuổi ở xứ sương mù rơi vào trạng thái tim ngừng đập sau khi “chơi” heroin và thuốc lắc. 25 phút sau khi các nỗ lực hồi sức cấp cứu không thành, bệnh nhân được tuyên bố “ra đi”. Nhưng khoảng 1 phút sau đó, y tá phát hiện tim đập trở lại khi nhìn lên màn hình theo dõi nhịp tim. Ngay lập tức, y bác sĩ cấp cứu lần nữa và bệnh nhân sau đó đã bình phục hoàn toàn. Tại xứ cờ hoa, một thiếu nữ 18 tuổi tự vẫn bằng thuốc ngủ. Mặc dù y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng may mắn không xảy ra. Bệnh nhân được xác định “không qua khỏi”. Nhưng 7 phút sau, tim của cô đập trở lại và bệnh nhân bắt đầu tự thở một mình mặc dù vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hôn mê. 5 ngày sau, cô ta tỉnh lại và hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra.

MAI NGỌC (Theo Telegraph, Answers)

Chia sẻ bài viết