12/02/2023 - 16:22

Hẹn

Đường Lãng Du


Em hẹn gì khi mùa xuân đến
Mà niềm ước mơ nở thành hoa
Trước gương chải chuốt thơm hương tóc
Trong lòng như đã vang khúc ca!
 
Em hẹn gì khi mai rụng cánh
Nghĩa là mình lại sắp xa quê
Tiếc cuộc sum vầy sao ngắn quá
Buồn vui chưa kể hết cho nhau...
 
Em hẹn gì với miền xứ sở 
Luyến lưu nhìn lại những thân quen
Vấn vương với từng nhành cỏ dại
Túi hành trang sao đựng hết quê nhà...
 
Em hẹn gì cùng dòng sông nhỏ
Triền đê nở tím cánh hoa bần
Đi đâu rồi cũng về chốn cũ
Những ngày đất khách sẽ qua mau...

 

Chia sẻ bài viết