Khoảng 2 tuần nay, nhiều người thăm, nuôi bệnh tại lầu 3, phòng số 341, thuộc Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cảnh bệnh nhân Lê Văn Quốc, 44 tuổi, ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (pháp danh Thích Thiện Trung, Trụ trì Chùa Thiên Hiếu, xã Định Thành, huyện Đông Thành, tỉnh Bạc Liêu) bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Bệnh nhân được chuyển đến từ BVĐK khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phải phẫu thuật lấy một phần sọ não gởi bảo quản ở bệnh viện TP Hồ Chí Minh. Sư thầy đang bị kháng thuốc, nằm mê man
 |
|
Sư thầy Thích Thiện Trung đang điều trị tại BVĐK Trung ương Cần Thơ. |
Sư thầy Thích Thiện Trung là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) hy hữu, xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đêm 9-8-2014 (ô tô khách chui gầm cầu vượt, làm bay nóc xe, 26 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng). Anh Thiện Nghĩa (học trò của Sư thầy Thích Thiện Trung) kể: Hằng năm, Sư thầy đều tổ chức đưa đoàn phật tử đi hành hương. TNGT xảy ra lúc đoàn đi thả cá phóng sinh ở tỉnh Đồng Tháp về (trên xe có 40 người). Khi đến cầu vượt giáp xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu khoảng 21 giờ 30 phút thì xảy ra tai nạn. Thay vì cho xe chạy vòng tuyến đường phụ tránh cầu vượt thì tài xế chạy thẳng vào gầm cầu vượt, làm toàn bộ phần mui xe và mọi người ngồi trên xe rơi xuống đất. Trong số 26 người trọng thương, do Thầy Thích Thiện Trung ngồi gần với tài xế nên bị nặng nhất, BVĐK tỉnh Bạc Liêu chuyển thầy đến BVĐK Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
Chị Lê Thị Lệ Hằng (chị ruột của Lê Văn Quốc) cho biết: “Gia đình tôi có 7 anh chị em và năm 1 tuổi, Quốc bị sốt bại liệt, làm chân trái bị teo tóp, đi đứng khó khăn. Quốc vào chùa Liên Hoa ở tỉnh Bạc Liêu sinh sống 34 năm rồi và mới về chùa Thiên Hiếu (Bạc Liêu) được khoảng 3 năm, giờ bị tai nạn. Khi hay tin, từ Đồng Nai tôi vội vã vào chăm sóc cho Quốc. Từ ngày nhập viện đến nay, gia đình phải tạm ứng viện phí 120 triệu đồng. Anh em ở Đồng Nai mua bán nhỏ đủ sống qua ngày, không dư dả gì, còn cha mẹ ngoài 70 tuổi, không còn khả năng lao động. Mặc dù, Quốc được các bác sĩ tận tình điều trị, nhưng khoảng 1 tuần nay đã bị kháng thuốc. Mỗi ngày, ngoài toa thuốc bệnh viện cung cấp, gia đình phải mua thêm thuốc, trị giá 580.000 đồng. Gia đình rất lo lắng sức khỏe của Quốc”.
Quê của Sư thầy Thích Thiện Trung rất xa và điều kiện kinh tế gia đình có hạn so với chi phí điều trị, trong khi bệnh tình đang rất nguy kịch. Sư thầy rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, để có điều kiện trị bệnh, qua cơn nguy kịch.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO