14/06/2012 - 10:38

Hãy giúp Hoàng Anh ghép sọ nhân tạo!

Đào Hoàng Anh (ở ấp Thới Bình 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ) bị liệt 2/3 não, sức khỏe suy yếu, đang cần tiền phẫu thuật ghép sọ nhân tạo.
 

Hiện gia đình ông Đào Đông (58 tuổi, ở ấp Thới Bình 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ) đang lâm vào cảnh thiếu thốn trăm bề, không ruộng đất sản xuất, sống với nghề làm thuê quanh năm vất vả. Bởi vì 2 năm qua, gia đình ông Đông phải dốc sức để chăm sóc con trai Đào Hoàng Anh (bị nhóm người lạ mặt đánh đến chấn thương sọ não). Tất cả tài sản quí giá trong nhà ông đều đem cầm cố, sang bán, để lo chạy chữa thuốc thang cho con trai vượt qua bệnh tật. Thế nhưng, tiền của “đội nón ra đi”, nợ nần chồng chất mà bệnh tình của Hoàng Anh ngày càng bi đát…

Theo ông Đào Đông, năm nay Hoàng Anh 30 tuổi, có vợ và 1 con trai. Do muốn thoát khỏi cảnh nghèo, nên vợ chồng Hoàng Anh cùng đi làm công nhân cho một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương, để kiếm tiền sinh sống và phụ lo gia đình. Khoảng tháng 5-2010, trên đường đi làm về, bất ngờ Hoàng Anh bị nhóm người lạ mặt đánh, đầu sưng phù, gia đình đưa đi cấp cứu, phải phẫu thuật ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Do chấn thương quá nặng, Hoàng Anh trải qua 3 lần phẫu thuật sọ não. Lần thứ nhất, mở sọ lấy máu tụ; lần thứ hai, vá sọ và lần thứ ba, bỏ mảnh sọ, nạo áp xe. Hiện nay, sức khỏe của Hoàng Anh rất yếu, thường bị đau đầu, tim mệt, mắt mờ, liệt nửa người, bị động kinh, co giật thường xuyên. Qua kết quả chẩn đoán, Hoàng Anh bị máu tụ não, liệt 2/3 não. Theo các bác sĩ, gia đình phải chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng để lo chi phí phẫu thuật ghép sọ nhân tạo cho Hoàng Anh. Thế nhưng, hiện nay gia đình ông Đông không còn khả năng vay mượn, đành bất lực, nghẹn ngào nhìn con đau đớn, phó mặc số phận rủi may... Hiện nay, vợ của ông Đào Đông cùng con dâu (vợ Hoàng Anh) lên TP Hồ Chí Minh làm nghề giúp việc nhà, kiếm tiền gởi về phụ giúp gia đình. Ông Đào Đông vừa làm thuê, vừa chăm sóc Hoàng Anh và cháu nội gần 2 tuổi (con của Hoàng Anh), nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển, khi số tiền điều trị quá lớn...

Ông Đào Đông có 7 người con, 4 người đã lập gia đình ở riêng, còn 3 người sống chung vợ chồng ông. Trong đó, con gái Đào Chanh Pha (35 tuổi) bị nghi nhiễm chất độc da cam, không lao động nặng được. Ông Trần Đức Bằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Gia đình ông Đào Đông thuộc diện hộ nghèo có sổ, cuộc sống rất khó khăn. Thời gian qua, địa phương thường xuyên quan tâm và mỗi khi vận động được tiền, quà, chúng tôi đều ưu tiên hỗ trợ cho gia đình ông. Tuy nhiên, bao nhiêu đó không thấm vào đâu đối với cuộc sống thường nhật và khoản chi phí thuốc men điều trị cho Hoàng Anh. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa góp sức, giúp Hoàng Anh có điều kiện ghép sọ nhân tạo, trở lại với cuộc sống đời thường bên gia đình, vợ con”.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết