22/03/2012 - 15:53

"Hãy giúp gia đình tôi vượt qua hoạn nạn"!

Đại diện Hội CTĐ xã Thạnh Phú và nhà hảo tâm trao quà cho anh Võ Văn Giang. 

Đó là lời kêu cứu đẫm nước mắt của anh Võ Văn Giang (47 tuổi), ở ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Gia đình anh Giang có 5 người, trong đó bà Lê Thị Thảo (80 tuổi, mẹ anh Giang) bị tai biến, mắt mù, còn anh Giang bị liệt nửa người và hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, chỉ một mình chị Nguyễn Thị Cẩm Loan, vợ anh Giang, là lao động chính. Thấy gia cảnh quá khó khăn, con gái anh Giang mới học lớp 6 cũng phải nghỉ, ở nhà phụ chị Loan làm thuê, kiếm miếng ăn hằng ngày.

Năm 1985, anh Giang đi bộ đội, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Đến năm 1989, anh trở về quê, tiếp tục tham gia công tác địa phương, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng Công an ấp. Do bệnh sốt rét rừng thường xuyên hành hạ, đến năm 1995, sau thời gian điều trị tại các bệnh viện từ huyện đến thành phố, bệnh vẫn không khỏi nên anh chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh bị lao não và điều trị thời gian dài.

Mặc dù bệnh nặng nhưng do gia cảnh quá khó khăn, anh Giang vẫn cố gắng làm thuê, kiếm tiền lo cho gia đình. Những tưởng cuộc sống tạm ổn, nào ngờ, cách đây 3 năm, bệnh của anh Giang trở nặng hơn. Anh bị liệt nửa người bên phải, nằm một chỗ, chân tay đau nhức triền miên, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông nhờ vào chị Loan. Anh Giang nói: “Mỗi lần nhức quá, tôi kêu con gái đến tiệm mua vài liều thuốc về uống cho qua cơn. Có thẻ bảo hiểm y tế nhưng tôi ít khi sử dụng, vì mỗi lần muốn đến Bệnh viện đa khoa huyện Cờ Đỏ khám bệnh, mất rất nhiều tiền xe. Tôi ngồi xe một mình không được, phải thêm người ngồi đỡ phía sau, thêm phần tốn kém... Chỉ tội cho vợ tôi, một mình phải cáng đáng việc chăm sóc mẹ chồng, chồng và các con. Năm 2000, mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người và năm 2011, mẹ đã bị mù lòa”.

Người dân trong xóm không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến cuộc sống gia đình anh Giang. Một mình chị Loan quần quật suốt ngày ngoài đồng, ai thuê gì chị cũng nhận làm, từ giặm lúa, cắt lúa, đến làm cỏ bờ; quay sang bắt ốc, hái rau... bán kiếm tiền, lo 5 miệng ăn trong nhà. Rồi còn chạy vạy ngược xuôi lo tiền thuốc thang cho mẹ chồng, chồng và hai đứa con đi học... Ông Lê Trí Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Thạnh Xuân, cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi vận động đóng góp, giúp tiền, quà, để gia đình anh Giang đỡ phần vất vả. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, chúng tôi hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng 15kg gạo và tiền, quà, các đợt vận động từ thiện trong và ngoài huyện khác, chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình anh Giang. Ngoài ra, Tổ từ thiện thuộc Chi Hội CTĐ ấp Thạnh Xuân còn hỗ trợ thuốc nam và châm cứu miễn phí, giúp bà Thảo và anh Giang mau chóng khỏi bệnh. Tuy nhiên, đối với hoàn cảnh quá khó khăn như gia đình anh Giang, thì bấy nhiêu sự giúp đỡ cũng chẳng thấm vào đâu. Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, chúng tôi mong chờ các nhà hảo tâm gần, xa mở rộng vòng tay, cứu giúp gia đình anh Giang có điều kiện vượt qua cơn khốn khó”.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết